Người dân TPHCM dầm mưa thả hoa đăng, cầu bình an trong ngày rằm tháng Bảy

TPO - Chiều 30/8, nhiều người dân TPHCM không ngại trời mưa lớn vẫn thả hoa đăng, phóng sinh và cầu bình an tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh).

Lúc 15h, trời đổ mưa khá lớn nhưng nhiều người dân vẫn mang nhang đèn đến viếng chùa Diệu Pháp, thả chim, thả cá phóng sinh cầu bình an trong ngày Rằm tháng 7 cũng là mùa Vu Lan báo hiếu.

Trời mưa, thành bờ sông kế bên chùa khá trơn trượt nhưng nhiều người vẫn không ngại bước xuống để tận tay thả hoa đăng.

Dịp lễ Vu Lan diễn ra vào rằm tháng bảy âm lịch hàng năm là dịp nhắc nhở mỗi người về lòng hiếu thảo, công ơn của cha mẹ.

Trong buổi chiều cùng ngày, hàng trăm kg cá được người dân mua để thả phóng sinh.

Một số người chọn mua số lượng cá lớn và thuê luôn thuyền chở ra giữa sông để thả.

Vào những ngày này, tại các ngôi chùa trên khắp cả nước, nhiều người dân đều thành kính chuẩn bị ngày lễ Vu Lan, đây là ngày lễ xá tội vong nhân, báo hiếu cha mẹ.

Bạn Thu Nga (ở quận Gò Vấp) chia sẻ: "Dịp này hàng năm, em đều một mình tự tìm đến chùa để thắp nhang và thả hoa đăng cầu nguyện bình an cho gia đình".

Trời mưa to nhưng không ngăn được dòng người đổ về chùa lúc tan tầm.

Sau khi phóng sinh, người dân đến thắp hương tại tượng Phật bà đặt trong khuôn viên chùa Diệu Pháp để cầu bình an cho gia đình và người thân trong dịp rằm tháng 7.

Như thường lệ hằng năm, đại lễ Vu Lan chùa Diệu Pháp năm nay gây ấn tượng bởi đêm hội hoa đăng được hứa hẹn sẽ cực kì hoành tráng do có sự tham gia của nhiều người.

Không chỉ đối với tín đồ Phật tử, Lễ Vu Lan còn là dịp để các người con tỏ lòng hiếu kính đối với đấng sinh thành thông qua các hình thức, nghi lễ đặc biệt.