Người dân Đà Nẵng hát vang, vẫy cờ thời điểm gỡ phong tỏa

TPO - Sau 0h ngày 11/8, hàng rào ở 11 chốt phong tỏa các khu dân cư quanh 3 bệnh viện lớn (Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng) được mở ra, chấm dứt chuỗi 14 ngày "nội bất xuất, ngoại bất nhập" của người dân khu vực này trong tiếng reo hò, vỗ tay.

Từ khoảng 11h30 ngày 10/8, một vài người dân và các y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng đã có mặt trên vỉa hè để chờ đợi đến thời điểm lệnh phong tỏa khu vực này được gỡ bỏ. Ảnh: Giang Thanh

Đã 14 ngày trôi qua, kể từ khi 3 bệnh viện lớn cùng khu dân cư với vài trăm hộ gia đình bị phong tỏa hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong những ngày phong tỏa, các con đường này vắng vẻ người qua lại, hình ảnh thường bắt gặp nhất là những chiếc xe cấp cứu, xe công vụ cùng các nhân viên y tế mặc bảo hộ qua lại. Ảnh: Giang Thanh

Đêm nay, trước thời điểm phong tỏa, người dân ra đường đã có phần ít dè dặt hơn so với thời gian trước. Mọi người tản bộ, đạp xe đạp quanh các chốt chặn và chờ đợi. Ảnh: Giang Thanh

Sau 0h ngày 11/8, các chốt chặn được dỡ bỏ trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dội của đông đảo người dân. Mọi người chờ đợi đến khoảnh khắc 0h và chờ đợi như đón giao thừa. Ảnh: Giang Thanh
Chị Đặng Thị Hồng Vân (tổ 67, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) cho hay: "Vui như giao thừa vậy, mọi người đều chờ đợi khoảnh khắc này. Tuy vui nhưng chúng tôi vẫn lo vì đại dịch vẫn còn. Mọi người vẫn nhắc nhở nhau đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và hạn chế tối đa việc ra đường". Ảnh: Giang Thanh
Các rào chắn ở các khu vực ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Hải Phòng - Quang Trung được gỡ bỏ hoàn toàn. Lưc lượng trực chốt nhanh chóng thu dọn các lều dã chiến ở các chốt, kết thúc 14 ngày làm nhiêm vụ ở đây. Ảnh: Giang Thanh
Trước cổng Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, rất đông các y bác sĩ và nhân viên y tế chờ đợi đến khoảnh khắc gỡ phong tỏa. Ảnh: Giang Thanh
Họ vỗ tay giòn vang khi những chiếc rào chắn cuối cùng bị dỡ bỏ. Ảnh: Giang Thanh
Y bác sĩ cùng người dân hát vang bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng", niềm hân hoan thể hiện rõ trên gương mặt, sau lớp khẩu trang dày. Theo BS CKI Đỗ Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, các y bác sĩ và nhân viên y tế đều rất vui mừng vì được dỡ phong tỏa. "Bệnh viện sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường sau khi tiến hành khử khuẩn toàn bộ. Các bệnh nhân kết thúc điều trị có thể được trở về nhà. Chúng tôi sẽ sớm tiếp nhận bệnh nhân trở lại", BS Thành cho hay. Ảnh: Giang Thanh
Trên phố, người dân cầm cờ vẫy và reo hò vui mừng. Tuy nhiên, ai cũng cẩn thận bịt kín khẩu trang. Ảnh: Giang Thanh
Nhiều người vui vẻ lưu lại khoảnh khắc lịch sử này, đối với họ, đây cũng là một cột mốc đáng nhớ của Đà Nẵng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID - 19.Ảnh: Giang Thanh
Một vài người dân phấn khích cầm cờ đạp xe quanh các tuyến phố. Ảnh: Giang Thanh
Một cụ bà ở đường Quang Trung thức đến tận 0h sáng để chờ đợi khoảnh khắc gỡ phong tỏa. Ảnh: Giang Thanh
Sau gần 14 ngày chỉ dành cho xe cấp cứu qua lại, đường Quang Trung đã được lưu thông trở lại bình thường. Ảnh: Giang Thanh
Khu vực Bệnh viện Đà Nẵng vẫn tiếp tục phong tỏa vô thời hạn. Khu vực cổng bệnh viện im lìm. Ở đây, cuộc chiến chống COVID - 19 vẫn còn rất dài và chông gai. Ảnh: Giang Thanh
Nhiều người dân thức xuyên đêm để chờ đợi thời điểm gỡ phong tỏa, chia sẻ chút niềm vui nhỏ nhoi trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: Giang Thanh
Người dân Đà Nẵng reo hò, hát vang khi khu dân cư được gỡ phong tỏa. Clip: Giang Thanh