Người bị hành hạ như thời trung cổ có nhà mới

TPO - Ngày 26/5, gia đình Nguyễn Hào Anh (Hào Anh), cậu bé bị vợ chồng chủ trại tôm giống hành hạ như thời trung cổ năm xưa ở Cà Mau, mừng nhà mới, do lòng thơm thảo giúp đỡ.
Gia đình Hào Anh trước ngôi nhà mới xây cất.

Đầu năm 2014, Hào Anh tròn 18 tuổi. Sở LĐ- TB- XH Cà Mau chuyển hơn 700 triệu đồng cho Hào Anh đứng tên, quản lý, sử dụng, có sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở.

Gia đình Hào Anh sang mảnh đất 365m2, giá 385 triệu đồng, có căn nhà cũ tại đường Trương Phùng Xuân, khóm 4, phường 8 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Trên khu đất mới, gia đình Hào Anh chi ra hơn 200 triệu đồng để xây cất căn nhà cấp 4, ngang 5m, dài 20m.

Số tiền còn lại, bà Phạm Thị Thoa- mẹ Hào Anh - đã cho 2 anh em sinh đôi Hào Anh - Hào Em học nghề hớt tóc, chuẩn bị mở tiệm hớt tóc kiếm sống.

Theo nguyện vọng của Hào Anh, gia đình tổ chức bữa cơm mừng nhà mới, mời bà con lối xóm chung vui.

Bà Phạm Thị Thoa nói: “Gia đình mong chính quyền, đoàn thể và những ai quan tâm sẽ tiếp tục giúp đỡ Hào Anh trưởng thành, làm người tốt”.

Nguyễn Hào Anh cho biết, ngoài số tiền mua đất, cất nhà, vẫn còn hơn 200 triệu đồng gi ngân hàng để làm vốn sau này.

Vào tháng 5/2010, Hào Anh được giải cứu, mang đầy thương tích do vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức, ở xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi, Cà Mau) hành hạ.


Hào Anh được đi học tại Trường tiểu học Kim Đồng, xã Định Bình (TP Cà Mau), cô giáo phải nắn nót cho Hào Anh học kịp các em học sinh nhỏ tuổi hơn cùng lớp.


Hào Anh không học được chữ, xin về với mẹ lao động kiếm sống.


Mẹ cùng Hào Anh đến Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau vì bị nghi trộm cắp vào đêm 26/3/2013 và được giải oan.