Ngắm đường Hoa Nguyễn Huệ rực rỡ đón xuân

TPO - Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay không chỉ mang âm hưởng văn hóa sông nước làng quê với con Trâu, khóm tre, ổ rơm hay cây cầu khỉ, ao nước, mà còn là vườn bắp, rau cỏ cùng những giỏ hoa đến từ Đà Lạt, mang âm hưởng Tây phương.

Được biết, Ban tổ chức huy động lực lượng bảo vệ khoảng 200 người thuộc lực lượng bảo vệ khách du lịch và Cty bảo vệ Quang Trung, chia làm nhiều ca túc trực suốt 24/24 kể từ lúc khởi công cho đến khi đường Hoa đóng cửa vào lúc 22 giờ mùng 3 Tết.

Dọc phố Hoa, những đơn vị kinh doanh khách sạn thương mại cũng trang hoàng không gian ngày Tết, nhằm bổ trợ bức tranh hoành tráng của phố Hoa cho người thưởng lãm.

Dưới đây là một vài hình ảnh về đường hoa rực rỡ dưới nắng vàng:

Chưa tới giờ mở cửa đường hoa, khách nước ngoài đã ngẩn ngơ ngắm nhìn
Cầu khỉ giữa phố hoa
Bắp (ngô) cũng khoe sắc cùng muôn hoa

Những chú trâu cùng rặng tre - hình ảnh quen thuộc của đồng quê Việt Nam

Phong cách mới đầy sáng tạo của đường hoa Tết
Dưa hấu An Tiêm khổng lồ

Xương rồng xù xì gai góc nhưng cũng không kém phần quyến rũ

Trâu - chủ đề chính của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay
Đường hoa được xã hội hóa, khắp nơi ngập sắc hương
Cùng tạo dáng chụp hình bên hoa
Bé ngẩn ngơ ngắm