Một đêm, ba cây sưa bị đốn

TPO - Đêm 15 - 5, "sưa tặc" đã đốn thêm ba cây sưa trên địa bàn Hà Nội. Mấy ngày nay, tình trạng cưa trộm sưa diễn ra ngày càng nhiều.
Cây sưa trên đường Lê Duẩn bị đốn hạ

> Cưa trộm cây sưa đối diện trụ sở công an quận
> Công an nói sai, kiểm lâm bảo đúng
> Bán gỗ sưa lấy 25 tỷ đồng gửi tiết kiệm

TPO - Đêm 15 - 5, "sưa tặc" đã đốn thêm ba cây sưa trên địa bàn Hà Nội. Mấy ngày nay, tình trạng cưa trộm sưa diễn ra ngày càng nhiều.

Cây sưa trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) bị đốn hạ.

Sáng nay, 16 - 5, trong lúc đi tập thể dục, nhiều người dân sống gần công viên Thống Nhất phát hiện cây sưa đối diện số nhà 242 Lê Duẩn, bị đốn hạ.

Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường, cây sưa này có đường kính gần 20 cm, thân cây bị cưa làm đôi. Cây đổ chắn hết vỉa hè đường Lê Duẩn.

Trong đêm qua, một cây sưa khác trên phố Tôn Thất Tùng cũng bị cắt toàn bộ phần ngọn. Phần thân cây cũng bị cưa sát gốc. Tuy nhiên, có lẽ thân cây sưa này nhỏ nên "cây tặc" bỏ lại.

Cây sưa thứ ba trên phố Nguyễn Văn Huyên (phường Nghĩa Đô – Cầu Giấy) cũng bị cắt thành nhiều đoạn, chỉ còn phần gốc có đường kính hơn 20cm. Thân cây khá lớn đã biến mất.

Ông Đặng Hùng Phi, kĩ sư lâm nghiệp, thuộc Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết: Hiện, chưa xác định được cụ thể thời gian những cây sưa trên bị chặt hạ. Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đã thu dọn vệ sinh hiện trường, trồng cây thay thế để đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị trên các tuyến phố; đồng thời phối hợp những đơn vị chức năng, tiến hành điều tra thủ phạm.

Theo Viết