Một cựu chiến binh cần giúp đỡ

TP - Trong thời gian tại ngũ ở chiến trường miền Nam, ông Nguyễn Xuân Thưởng (trú tại thôn Hà Tân, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) chiến đấu ở nơi có chất độc hóa học. 
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thưởng

Năm 1976, ông Thưởng xuất ngũ, lập gia đình và sinh con. Trong hai người con gái song sinh (sinh năm 1978) của ông Thưởng, một bị dị tật, sau khi sinh một tháng thì mất. Người con còn lại sức khỏe yếu, thận phải teo nhỏ. Con gái út của ông Thưởng (sinh năm 1991), cũng bị teo thận như chị, đồng thời mắc chứng rối loạn tâm thần, thỉnh thoảng lại la hét.

Năm 2013, người con trai duy nhất của ông Thưởng mới ngoài ba mươi tuổi bị mắc bệnh nặng sau khi ngã và tử vong. Trước đó, năm 2009, cháu nội của ông cũng mất vì bệnh tật khi mới được 5 tuổi.  

Bản thân cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thưởng sức khỏe kém, mắc bệnh ngoài da mãn tính. Năm 2008, ông Thưởng bị lở loét toàn thân, tóc rụng nhiều, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây nhưng không khỏi, phải chuyển lên Bệnh viện Da liễu Trung ương chữa trị. “Năm 2009, tôi làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bị nhiễm chất độc hóa học nhưng không được xét duyệt”- ông Thưởng cho biết.

Gần đây, bệnh tình của cựu binh Nguyễn Xuân Thưởng lại tái phát, nhưng do gia cảnh khó khăn nên không có điều kiện để chữa bệnh tới nơi tới chốn.

Mong tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ. Mọi sự hỗ trợ xin gửi theo địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.    

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình ông Thưởng vào tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG

- Số tài khoản: 1231 0000 062175

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.