Màn đấu võ của cô giáo thể dục tương lai

Đam mê võ thuật từ năm 14 tuổi, nữ sinh cao 1m71 Nguyễn Thị Năm gây ấn tượng với những pha biểu diễn tại cuộc thi "Hương sắc tháng ba" - ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Cô gái Lào Cai hiện theo học chuyên ngành bóng chuyền. Dù mặc đồng phục thể thao, cô vẫn lộ đôi chân dài.

Cô đam mê võ thuật từ thời học THCS.


Trong cuộc thi Hương sắc tháng ba – ĐH Thể dục Thể thao Hà Nội, Năm gây ấn tượng với màn biểu diễn tự vệ nữ, theo môn phái Vovinam.

Những động tác ngoạn mục của cô giáo tương lai.

Hình ảnh Năm tung cú đá mạnh mẽ vào một nam sinh.

Mặc dù là nữ nhưng Năm luôn thắng trong các tư thế võ.

Năm dùng tay lật đổ đối phương. Cô chia sẻ: “Biết mình học võ, mọi người thường trêu con trai không dám nói chuyện hoặc sợ bị đánh nên không lại gần. Những lúc đó mình chỉ cười”. Sau quá trình tập luyện, Năm đã đạt đẳng cấp 1 trong môn võ Vovinam. Bên cạnh đó, cô đạt rất nhiều giải thưởng: Huy chương vàng giải trẻ Vovinam toàn quốc hai năm liên tiếp 2008, 2009; Huy chương vàng nội dung đối kháng tại Nha Trang mở rộng.

Xoạc chân tránh đòn.

Những cú đá với đôi chân dài miên man.

Sức mạnh của cô gái không hề thua kém chàng trai. Năm cho biết, sau khi tốt nghiệp, cô mong muốn trở thành giáo viên thể chất và mở lớp dạy võ.

Màn biểu diễn võ thuật ấn tượng giúp Năm đứng trong top 3 giải tài năng trong sân chơi của ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao.

Theo Theo Zing