Kinh ngạc với bảo tàng điêu khắc dưới nước đầu tiên ở Địa Trung Hải

TPO - Công trình tuyệt đẹp dưới nước ở khu vực biển Ayia Napa, đảo Síp, Địa Trung Hải có 93 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc về con người, cây cối, được thiết kế để thu hút sinh vật biển.

Nhà điêu khắc Jason DeCaires Taylor, nổi tiếng với những triển lãm dưới nước đã vừa ra mắt dự án bảo tàng điêu khắc dưới nước đầu tiên ở khu vực biển Ayia Napa, đảo Síp, Địa Trung Hải.

Sinh vật biển ở Địa Trung Hải đã giảm sút nghiêm trọng trong 20 năm qua và công trình này nhằm mục đích nhấn mạnh sự cần thiết của việc tái tạo các đại dương.

Công trình này nằm trong khu bảo tồn cách bờ biển Pernera 200m và ở vùng nước sâu từ 8-10 m. Do vậy, thợ lặn tự do hay những người yêu thích lặn đều có thể tiếp cận được.

Các tác phẩm được làm từ vật liệu trơ có độ pH trung tính, sẽ dễ dàng thu hút các loại động thực vật biển, để tạo nên sự đa dạng sinh học cho khu vực này.

Tại đây có 93 tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là những tác phẩm về cây cối, được thiết kế để thu hút sinh vật biển.

Những đứa trẻ được tái hiện đang nô đùa trong khu rừng, chĩa máy ảnh về loài người, hy vọng vào một tương lai nơi phép màu của thiên nhiên sẽ trở lại.

Công trình của DeCaires Taylor nghiên cứu tác động của con người đối với thế giới tự nhiên, sự mất đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.

Các tác phẩm của Jason deCaires Taylor là một phần của phong trào nghệ thuật sinh thái, trong đó tác phẩm nghệ thuật sẽ biến đổi theo môi trường tự nhiên theo cách không thể đoán trước. Cuối cùng, thiên nhiên sẽ thay thế công việc của người nghệ sĩ.

Việc bố trí các tác phẩm điêu khắc được thiết kế giống như một con đường xuyên qua khu rừng rậm rạp dưới nước.

Theo Theguardian