Thôn 1, xã Trà Leng nằm dưới chân một ngọn núi, bao quanh là cây rừng và suối. Khoảng 15h chiều 28/10, sau tiếng nổ lớn, cả vạt núi cùng cây cối ụp xuống khu dân cư. Sau hơn 3 giờ đồng hồ đi bộ, phóng viên Tiền phong tiếp cận hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng khiến 52 người mất tích.
Hiện trường là một đống đất đá ngổn ngang, dấu vết ngôi làng dường như không còn.
Trong đống đổ nát, người dân nhặt nhạnh lại được những khúc gỗ, mảnh tôn, đôi dép của người thân.
Dân làng thoát chết ngồi thất thần trước đống đổ nát.
Tại hiện trường, hơn 500 bộ đội, công an liên tục tìm kiếm.
Có 33 người may mắn thoát chết, 19 người chết và mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng.