Khủng bố Charlie Hebdo: Một năm sau kẻ giết người vẫn còn đó

TPO - Hôm nay, 7/1, Pháp tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong chuỗi các vụ khủng bố kéo dài 3 ngày, bắt đầu bằng vụ thảm sát tòa soạn tờ báo trào phúng Charlie Hebdo.
Một người Pháp cầm trên tay số báo đặc biệt của Charlie Hebdo phát hành ngày hôm nay kỉ niệm 1 năm vụ khủng bố tòa soạn. Ngoài trang bìa là dòng chữ "Một năm sau: Kẻ giết người vẫn còn đó".

Tổng thống Pháp Francois Hollande lặng người đi sau khi mở tấm biển tưởng niệm nạn nhân khủng bố đặt bên ngoài văn phòng cũ của tòa soạn Charlie Hebdo ở Paris. Trong 3 ngày từ 7-9/1, 17 người đã thiệt mạng trong hàng loạt các vụ khủng bố, mà mở đầu là vụ ở Charlie Hebdo

Các binh sỹ Pháp đứng canh gác bên ngoài siêu thị Hyper Cacher, nơi 4 người thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 9/1/2015

Tấm biển tưởng niệm nạn nhân khủng bố ở siêu thị  Hyper Cacher

Vòng hoa của Tổng thống Pháp và Thị trưởng Paris được đặt trong lễ tưởng niệm tại văn phòng cũ của Charlie Hebdo

Một người đàn ông đi qua khu tưởng niệm

Nến, cờ và hoa cùng dòng chữ "cầu nguyện cho Paris" đặt ở khu tưởng niệm bên ngoài nhà hát Bataclan, nơi 90 người thiệt mạng vì khủng bố hôm 13/11, trước thềm lễ kỉ niệm 1 năm khủng bố Charlie Hebdo

Công nhân sửa lại tấm biển tưởng niệm cảnh sát Ahmed Merabet thiệt mạng hôm 7/1 khi những kẻ khủng bố tấn công tòa soạn Charlie Hebdo

Lính canh gác biển tưởng niệm

Bức vẽ cảnh sát Ahmed Merabet gần nơi tưởng niệm

Theo Theo AFP