Theo RT, máy bay Su-25 Nga bị phiến quân bắn rơi ở Idlib (Syria) hôm qua, 3/2. Ảnh: AFP
Video công bố bởi hãng thông tấn Qasioun cho thấy phi công đã nhảy dù để thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, người này không may thiệt mạng khi chiến đấu với phiến quân trên mặt đất. Danh tính phi công thiệt mạng trong vụ việc được xác định là Thiếu tá Roman Filippov. Ảnh: AFP
Được biết, loại vũ khí bắn hạ Su-25 là tên lửa đất đối không vác vai (MANPADS). Ảnh: AFP
Ông Frants Klintsevich – Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Liên bang Nga khẳng định Moscow sẽ tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ về nguồn gốc của hệ thống tên lửa phòng không vác vai mà lực lượng khủng bố sử dụng để bắn rơi cường kích Su-25 của nước này. Ảnh: AFP
Theo ông Klintsevich, về mặt quân sự, việc quân đội Nga mất đi một chiếc Su-25 không phải là vấn đề quá to lớn. Nhưng về mặt chính trị, vụ tấn công chắc chắn sẽ tạo nên những ảnh hưởng và hậu quả nặng nề. Ảnh: AFP
Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh- Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga, Yury Shvytkin nói với hãng tin RIA rằng ông tin xuất xứ của hệ thống MANPADS mà các phiến quân sử dụng “có liên quan đến các nước phương Tây”. Ảnh: AFP
Tahrir al-Sham, một nhóm cực đoan liên quan đến lực lượng khủng bố Al-Nusra đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Ảnh: AFP
Các bộ phận của cường kích Su-25 bị văng xa, cháy đen sau khi trúng tên lửa. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hỏa địa phương dập lửa tại hiện trường. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Một phiến quân đứng chụp ảnh cạnh xác máy bay. Ảnh: AFP