Hà Nội, những nẻo đường 'xe nhúc nhích'

Với hơn 5 triệu xe máy, hơn 500.000 ôtô các loại, trên 1 triệu xe đạp, hơn 10.000 xe đạp điện, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra ở nhiều tuyến đường Thủ đô.

Đường Phan Trọng Tuệ hàng ngày đón đủ loại phương tiện tham gia lưu thông, giờ cao điểm từ 7h30-8h sáng, nhiều lần kẹt xe kéo dài đến hơn 10h.

Đường Trần Phú (Hà Đông), dòng xe nối dài đã trở thành hình ảnh quen thuộc. 

Đường Tố Hữu đoạn nối đường Lê Văn Lương kéo dài, nhiều năm trở lại đây trở thành "điểm nóng".

Ngã ba Thanh Bình-Tố  Hữu đến ngã tư Trung Văn-Tố Hữu thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm.

Phố Nguyễn Thị Thập cắt Hoàng Minh Giám, người và xe chen "từng centimet".

Tuyến đường cửa ngõ Tây Nam Hà Nội như: Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng…, cũng là nỗi ám ảnh tắc đường trong giờ cao điểm với người dân Thủ đô.

Cầu vượt và đường dẫn lên cầu Lê Văn Lương chật kín các phương tiện.

Giao thông qua khu vực gầm cầu Ngã tư Sở.

8h15 sáng, phố Tây Sơn đoạn từ Trường Đại học Công đoàn đến đầu phố Nguyễn Lương Bằng.

Phố Tây Sơn (trước cửa trường Đại học Thủy Lợi), dòng người chờ đợi trong mệt mỏi.

Tuyến đường từ hầm chui Kim Liên đến Xã Đàn, trẻ em ngủ gục khi phụ huynh đưa đến trường.

Theo Theo Vnexpress