Hà Nội được mùa hoa Tây Tựu

Đất Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), từ lâu nổi tiếng với nghề trồng hoa. Mỗi năm vào dịp lễ Tết, hoa ở đây đều tỏa đi khắp Thủ đô, mang hương sắc đến muôn nhà.

Khi quất, đào đã lấp ló ở nhiều ngõ phố, thì hoa Tây Tựu năm nay cũng được mùa. Hoa nở rộ khắp làng. Người mua hoa mừng vì giá cả dễ chịu. Nhưng, người trồng hoa thì kém vui. Chẳng hạn, tính chi phí cho một sào hoa cúc khoảng 10 triệu đồng nhưng khi thu hoạch người trồng hoa gắng lắm chỉ thu về được 2/3, lại còn chưa tính công chăm bón. Đành bù lại bằng niềm vui góp thêm cái đẹp cho đời.

Công sức bỏ ra để chăm hoa không thể đo đếm được vì hoa thường “đỏng đảnh” hơn màu

Hoa cúc được bán ngay tại ruộng với giá khoảng 1.000 đồng/bông

Hoa ly được trồng bằng củ, giá rẻ nhất cũng 10.000-15.000 đồng/củ, đắt thì khoảng 20.000-22.000 đồng/củ, tùy vào màu sắc chất lượng và xuất xứ 

Được mùa, cả nhà “tự sướng” trên cánh đồng hoa

Sau khi thu hoạch người dân bó, xếp hoa cẩn thận lên xe và đi từ sớm tinh sương...

... đến chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) để tiêu thụ

Post by Báo Tiền Phong.

Theo An ninh thủ đô