Chùm ảnh của phóng viên TPO ghi nhận tại Lễ hội :
Ngày hội của vẻ đẹp truyền thống Nhật
Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản lần thứ 2 tại Việt Nam với chủ đề "Hoa anh đào (Sakura)- Quốc hoa Nhật Bản" đã khai mạc sáng 6/4 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, thu hút hàng ngàn công chúng thủ đô tới thưởng hoa ngay từ khi lễ khai mạc chưa bắt đầu.
Năm nay, Hội Giao lưu Văn hóa Việt- Nhật và Hội Giao lưu Văn hóa Nhật - Việt đã mang tới lễ hội 3 cây hoa anh đào tươi được ghép từ 300 cành hoa thật, chuyển từ Nhật Bản sang Việt Nam từ ngày 4/4. Đây là những cành hoa đẹp nhất, được lựa chọn từ 3 loại hoa anh đào có màu trắng và phớt hồng. Rất đông người xem, đặc biệt là giới trẻ đã chụp hình lưu niệm với 3 cây hoa anh đào này.
Ngoài thưởng thức hoa anh đào, công chúng Thủ đô còn được tham dự nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Nhật Bản: Làm mỳ Soba, làm bánh dày Nhật Bản, thưởng thức món ăn shusi truyền thống; chơi các trò truyền thống như tung bóng Kendama, ném vòng Wanage, gấp giấy Origami, ném quạt; trình diễn kimono, các môn võ; giới thiệu nghệ thuật trà đạo, làm hoa giả và trang điểm Kabuki...
Đặc biệt, hai đội múa dân gian nổi tiếng Yosakoi đến từ Tokyo và Harajuku (Nhật Bản) đã trình diễn những điệu múa sôi động ngay sau lễ khai mạc. Hai đội này cùng với đội Yosakoi của Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc, Đại học Ngoại thương gồm 450 người cùng trình diễn Yosakoi diễu hành từ Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc tới khu vực lễ hội nhằm đề cao tinh thần hợp tác, hữu nghị, đoàn kết cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản.
Tại sân khấu chính của lễ hội, các nghệ sĩ đến từ nước Nhật đã trình diễn những bài múa Yosakoi truyền thống khỏe khoắn và uyển chuyển của Nhật Bản.
Một không gian truyền thống Nhật được hiện lên rõ nét với những cành hoa anh đào, những chiếc đèn lồng cá chép và các thiếu niên trong trang phục Kimono truyền thống của Nhật.
Chen lấn, xả rác và "làm thịt" cây hoa anh đào
Bên cạnh những hình ảnh đẹp về lễ hội hoa anh đào, nhiều khách tham quan ý thức kém đã tạo ra một không gian bừa bãi và nhốn nháo. Bên cạnh những gian hàng ăn uống, vỏ bánh, cốc giấy, chai lọ... vứt bừa bãi.
Lễ hội chưa kết thúc nhưng một cảnh tượng chướng mắt đã diễn ra: Hàng chục người đổ xô vào những cành anh đào để bẻ cành, hái hoa mang về làm... lộc! Chỉ một lát, những cành anh đào rực rỡ đã trở nên trơ trụi một cách đáng thương.
Ở phía ngoài đường Giảng Võ, lượng người ra vào quá đông đã khiến cả một đoạn đường bị tắc liên tục
Những điểm trông giữ xe tự phát ở xung quanh Trung tâm triển lãm Giảng Võ hôm nay mọc lên như nấm. Các nhà xe lấy giá cắt cổ: 10.000 đồng/xe nhưng khách tham quan vẫn phải trả để được vào tham quan lễ hội.