Giới trẻ mê mẩn check-in với thảm hoa tím giữa lòng Hà Nội

TPO - Sau mùa "săn ảnh" với cúc họa mi, dã quỳ, giới trẻ Hà Nội lại đang mách nhau tìm đến cánh đồng cúc bách nhật tím rộng lớn. Cả khu vườn cúc bách nhật nở rộ thành thảm hoa tím rộng hơn 14.000m2 giữa lòng Hà Nội khiến nhiều bạn trẻ, những người yêu hoa mê mẩn, tìm tới để chụp ảnh check-in.

Hằng năm cứ vào khoảng đầu tháng 11 đến cuối tháng 12, khu bãi đất trống bên sông Hồng đoạn qua phố Thạch Cầu (Long Biên, Hà Nội) lại nở rộ loài hoa cúc bách nhật màu tím hồng.

Khu vườn rộng hơn 14.000m2 với khoảng 150.000 cây hoa bách nhật tím thu hút đông các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh vào các ngày trong tuần.

Anh Trương Thế Hùng (chủ vườn hoa Long Biên) cho biết: ''Năm nay thời tiết đẹp, hoa được mùa nên màu hoa nở rất đẹp. Hoa bách nhật có 3 màu nổi bật chính là màu tím đậm, hồng và trắng...".

Vào dịp cuối tuần lượng khách tới đây từ 300 đến 500 khách, ngày trong tuần lượng khách ít hơn nhưng cũng khá đông, giá vé vẫn giữ nguyên so với mọi năm là 70.000 đồng/người.

Từ lúc gieo hạt đến khi ra hoa là 4 tháng. Hoa nở khoảng 3 tháng mới tàn. Vườn hoa được phân luống để du khách dễ dàng di chuyển trong quá trình chụp ảnh, không làm rụng, gãy hoa.

Nhiều em nhỏ cũng được các gia đình đưa tới chụp ảnh check-in với vườn cúc bách nhật rộng lớn.

Cúc bách nhật còn có những tên khác như: Bách nhật hồng, thiên nhật hồng, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới nước Mỹ.

Mỗi cây hoa bách nhật có chiều cao từ 60cm đến 70cm, mật độ hoa mọc dày, phủ màu tím đẹp bắt mắt nên thu hút đông du khách chụp hình và tạo dáng chụp ảnh.

Sau mùa "săn ảnh" với cúc họa mi, dã quỳ, giới trẻ Hà Nội lại đang mách nhau với tìm đến cánh đồng cúc bách nhật tím rộng lớn.