Lễ tang trung tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương được tổ chức vào 11h30 ngày 1/12 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
Từ sớm, đông đảo người thân, đồng nghiệp, hậu bối của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương tề tựu để nói lời tiễn biệt. Nam nhạc sĩ qua đời sáng 29/11 tại Hà Nội, hưởng dương 51 tuổi.
Đoàn trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội do Hiệu trưởng - Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy - dẫn đầu. Với đại tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, trung tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương không chỉ là đồng chí, đồng nghiệp mà còn là người thầy tận tụy và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đào tạo.
NSƯT Thanh Lam đến tiễn đưa nhạc sĩ Xuân Phương. Nam nhạc sĩ là bạn của DJ Trí Minh - em trai ca sĩ Thanh Lam. Thời còn bé nhạc sĩ Xuân Phương thường đến nhà cô chơi. Có thể nói tuổi thơ của nhạc sĩ Xuân Phương gắn liền với Thanh Lam. Cô luôn ấn tượng với cậu em có vẻ ngoài điển trai, tươi sáng. "Tiễn biệt em. Lời ru còn đó vang vọng bốn bề", Thanh Lam viết.
Đại tá, NSND Nguyễn Thị Thu Hà cùng các đồng nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thương tiếc, tiễn đưa nhạc sĩ Xuân Phương.
Minh Anh - thành viên nhóm nhạc 3A - vừa lau nước mắt vừa viết sổ tang tiễn biệt nhạc sĩ Xuân Phương. Với nhóm nhạc 3A, bài hát Mong ước kỷ niệm xưa chứa đựng vô vàn cảm xúc, thanh xuân.
Ca sĩ Ngọc Anh cùng các thành viên nhóm nhạc 3A thương tiếc tiễn đưa nhạc sĩ Xuân Phương.
Ca sĩ Minh Quân thương tiếc khi nhạc sĩ Xuân Phương rời đi quá sớm. "Biết bao kỷ niệm, bao nhiêu ký ức, những ngày được anh dạy dỗ, hướng dẫn em, cho em hát những tác phẩm của anh. Anh yên nghỉ nhé. Em và mọi người luôn nhớ tới anh", Minh Quân viết.
Sau đó, nhạc sĩ sẽ được an táng tại nghĩa trang Thiên Đức vĩnh hằng viên (Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ).