Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày lễ giải phóng miền Nam 30/4

TPO - Những ngày này, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội đang được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu... chào mừng 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhiều tuyến phố của Thủ đô đang được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu... chào mừng 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hàng loạt băng rôn với sắc đỏ rực rỡ, treo dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm để kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Ngày Quốc tế lao động.

Cờ Tổ quốc bay cao trong gió trên Quảng trường Ba Đình.

Tấm pano trên Hồ Hoàn Kiếm.

Không khí của ngày hội non sông thống nhất đang lan tỏa rộng khắp khắp trên phố phường của Thủ đô.

Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày lễ.

Một tấm áp phích khổ lớn với khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” được dựng nên ngay cổng vào công viên Thống nhất.

Băng rôn rực rỡ với sắc đỏ chủ đạo được treo dọc tuyến phố Chu Văn An, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu...

Pano chào mừng đặt phía trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (đường Điện Biên Phủ)

Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử của đất nước như là một mốc son hào hùng, chói lọi, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, phồn thịnh, ấm no.

Những bức tranh cổ động khổ lớn được trang trí trên khu thương mại Tràng Tiền Plaza.

Rất nhiều trụ sở, cơ quan làm việc cũng trang hoàng rực rỡ chào mừng ngày đại lễ 30/4 và quốc tế lao động 1/5.