Cô chia sẻ: “Tôi lập gia đình khi mới 16 tuổi. Chồng tôi qua đời khi tôi đang mang thai tháng thứ 6. Sau khi sinh con gái, tôi ở cùng với mẹ chồng 40 ngày, sau đó người ta bảo tôi tái hôn”. Không muốn tái hôn, cô quyết định nuôi con một mình. Cô bắt đầu với công việc đóng gạch khá nặng nhọc.
Sisa nói với phóng viên hãng tin RT: “Tôi làm việc rất vất vả nhưng như thế còn tốt hơn có một người chồng thứ hai”.
Ban đầu, cô làm công việc đóng gạch rất nặng nhọc
Những năm 1970 khi đó, xã hội Ai Cập bảo thủ không cho phép phụ nữ làm việc kiếm tiền. Do đó, Sisa phải cải trang thành đàn ông để tìm việc làm và nuôi con gái.
Cô nhớ lại: “Tôi đóng gạch, sau đó tôi đi thu hoạch thuê, tôi làm nhiều việc lắm”. Từ năm 1981 đến nay, cô làm nghề đánh giày. “Kể từ khi chồng chết khi tôi mang bầu, tôi chưa bao giờ nhận gì của ai. Tôi cô đơn giữa thế giới này… Tôi đã tự tay đóng gạch để xây nhà”.
Cô được mệnh danh là người mẹ tuyệt vời nhất
Suốt hơn 4 thập kỉ cải trang đàn ông, sau khi câu chuyện của cô được biết đến, các nhà chức trách ở Luxor đã phải thán phục và gọi cô là “người mẹ tuyệt vời nhất”.
Khi trở nên nổi tiếng, cô được đưa tới Cairo để phỏng vấn và lên truyền hình. Khi được hỏi giờ cô có mong ước gì, cô nói mình chỉ muốn có một cửa hàng ở Luxor và được cấp giấy phép.
Hiện con gái của Sisa đã kết hôn nhưng cô vẫn mặc trang phục nam, vẫn đánh giày để nuôi cả gia đình con gái gồm 5 đứa con và người chồng bệnh tật.