Đến thăm “nghĩa địa” tàu chiến đáng sợ nhất thế giới

Chuuk Lagoon (Phá Chuuk) được biết đến như là nghĩa địa tàu chiến lớn và đáng sợ nhất thế giới khi có tới hàng chục tàu chiến của Nhật Bản và 275 máy bay bị chìm nơi đây trong Thế chiến thứ II.
Thân một chiếc máy bay trở thành... sân chơi cho cá

Giờ đây, “nơi yên nghỉ” của những xác tàu và máy bay này giống như một bảo tàng dưới nước thu hút những du khách ưa phiêu lưu mạo hiểm không bị yếu tim khi bơi xung quanh những mảnh vỡ, những bộ phận của tàu và máy bay đầy ám ảnh đã bị chôn vùi dưới đáy đại dương qua nhiều thập kỷ.

Trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, Chuuk Lagoon từng là căn cứ chính của Nhật Bản trên chiến trường Thái Bình Dương. Một lực lượng lớn hạm đội Nhật Bản đóng tại đây. Quân đội Mỹ đã phát động một cuộc tấn công và sau hơn 3 ngày oanh tạc, hàng chục tàu chiến Nhật Bản và 275 máy bay đã bị chìm.

Một thiết bị đã rỉ sét 
Nhiều miếng vỡ nằm ở độ sâu chỉ khoảng 15 mét so với mực nước biển, phơi mình trong làn nước trong suốt, rất dễ cho du khách tham quan, khám phá hàng loạt bộ phận, thiết bị của máy bay và tàu chiến như bình chứa dầu, mảnh bom, vũ khí và những đồ vật phục vụ sinh hoạt hàng ngày của thủy thủ.

Từ khi chiến tranh kết thúc cho đến đầu thập kỷ 90, Phá Chuuk là khu vực do Mỹ quản lý dưới sự ủy quyền của Liên Hiệp Quốc.

Một chiếc mặt nạ phòng độc dưới đáy Thái Bình Dương
San hô mọc trên những thiết bị đã rỉ sét
Một bảo tàng về chiến tranh dưới nước
Những băng đạn
Bên trong một chiếc tàu
Những hộp sọ của thủy thủ Nhật Bản
Một chú cá bơi trong nhà vệ sinh của chiếc tàu đắm
Bát đĩa của chiếc tàu đắm
Khu nghĩa địa này thu hút nhiều du khách ưa mạo hiểm

Theo Phương Nam

Theo Dân Trí