Dàn sao hát đến nửa đêm để “thắp lửa” cùng Trần Lập

Có thể nói, chưa đêm nhạc nào khách mời lẫn khán giả nhiệt tình “thắp lửa” như đêm nhạc “Bức Tường và những người bạn: Đôi bàn tay thắp lửa” khi dàn nghệ sỹ khách mời không chỉ đến hát mà còn ở lại đến tận cuối chương trình để cùng "thắp lửa" với khán giả.

CAT ban mở màn đêm nhạc bằng những giai điệu sôi động của "Con số không", "Mỏi" và "Rung chuông vàng".

Những ban nhạc rock đã thể hiện tinh thần của các rocker khi nhóm lên những "ngọn lửa" đầu tiên bằng sự mãnh mẽ của những bản nhạc rock mang tiết tấu sôi động.

Nhóm Oplus tối qua thể hiện ca khúc Ra khơi và song ca với diva Thanh Lam một ca khúc.

Hà Trần thể hiện ca khúc Trở về.

Tối qua, Mai Quốc Việt thể hiện đơn ca bài Rock xuyên màn đêm và song ca với Siu Black một ca khúc.

Hà My "thắp lửa" bằng ca khúc Cô gái quàng khăn đỏ.

Hà Okio hát một lúc hai ca khúc: Cơn mưa tháng năm, Cha và con

Diva Hồng Nhung góp "lửa" bằng một ca khúc của ban nhạc Bức Tường là Niềm tin cho cát bụi.

Tùng Dương "quái" với Người đàn bà hoá đá.

Siu Black và Mai Quốc Việt song ca bài Ngày hôm qua.

Diva Thanh Lam thể hiện bài Anh sẽ đến và song ca với nhóm Oplus bài Cây bàng.

Dương Hoàng Yến và Y Garia hát Hoa ban trắng.

Trần Lập bước ra sân khấu cùng các thành viên của ban nhạc Bức Tường. Anh không phải đi xe lăn như sự lo lắng trước đó.

Thủ lĩnh Bức Tường đi hát mạnh mẽ như biến cố chưa hề đi qua cuộc đời.

Trần Lập gây bất ngờ khi hát tới 5 ca khúc chứ không phải chỉ 2 ca khúc như kế hoạch trước đó.

Vợ Trần Lập xúc động khi nghe chồng hát tặng ca khúc Tiếng gọi.

Trần Lập cười rất nhiều trong suốt buổi biểu diễn.

Khán giả đội mưa đến địa điểm biểu diễn từ rất sớm và ở lại cho đến tận quá nửa đêm để "thắp lửa" cùng chương trình.

"Ngọn lửa" của âm nhạc và sự sẻ chia đã đẩy lùi mùi đông lạnh giá.

Những đốm lửa trong đêm.

Quá nửa đêm, âm nhạc vẫn vang lên.

Theo Theo Dân trí