Đằm mình giữa sông Hàn lặn bắt 'lộc trời'

TPO - Nhiều ngày qua, ngư dân Đà Nẵng đằm mình giữa sông Hàn lặn bắt “lộc trời” dưới đáy sông.
Người dân dùng tay và rổ để mò lặn bắt bợp bợp, công việc hết sức vất vả và đòi hỏi phải có sức khoẻ tốt. Ảnh: V.H

Từ sáng sớm, hàng chục ngư dân đã đổ về cửa sông Hàn lặn mò bợp bợp, một loài giống nghêu và chip chip sống bám dưới bùn đá.

Ngư dân Nguyễn Văn Tín (quận Sơn Trà) - người có thâm niên lặn bắt bợp bợp cho hay cứ tháng 3, tháng 4 hàng năm là mùa bợp bợp có nhiều. Để bắt được, ngư dân phải lặn mò, những vùng nước sâu phải đeo thêm mặt nạ, ống dưỡng khí, sau đó cào vào rổ. Những mẻ bợp bợp được đãi sạch bùn trước khi cân bán cho thương lái.

“Bao 50kg bán được tầm 100 nghìn đồng. Có hôm hai vợ chồng lặn cả ngày cũng kiếm được 500 ngàn”, anh Tín nói.

Theo các thương lái, bợp bợp được xay ra làm thức ăn nuôi tôm cá rất tốt.

Dùng ghe để lặn mò bợp bợp nơi nước sâu. ảnh V.H
Ra những nơi sâu để lặn bắt bợp bợp được nhiều hơn. Ảnh: V.H.
Những người phụ nữ cũng theo chông lặn mò đánh bắt kiếm thêm thu nhập. Ảnh: V.H
Hai vợ chồng chung một công việc lặn bắt bợp bợp nơi sông Hàn. Ảnh: V.H
Chiếc thùng xốp đựng đầy bợp bợp
Kéo theo thùng xốp và rổ để đánh bắp bợp bợp. Ảnh: V.H
Trước khi cho vào thùng xốp hoặc đưa lên thuyền, còn phải sục rửa thật sạch bùn đất, cát. Ảnh: V.H
Khi bợp bợp đã đầy thùng xốp thì được cho vào bao và bán cho thương lái. Ảnh: V.H
Những bao tải chứa đầy bợp bợp đang chờ thương lái tới thu mua. Ảnh: V.H