Đà Nẵng: Game thủ vây kín vườn tượng Bạch Đằng săn pokémon

TPO - Vào Việt Nam hơn một tuần nhưng cơn sốt pokémon tới thời điểm này vẫn chưa hạ nhiệt. Tại Đà Nẵng, vườn tượng trên đường Bạch Đằng những ngày gần đây có thời điểm diễn ra cảnh “một mét vuông, bốn người bắt pokémon”.

Bất chấp thời tiết nắng nóng ban trưa, hàng loạt “tín đồ” vẫn ra vườn tượng chăm chăm vào điện thoại săn Pokémon. 

Khu vực này không có bóng mát nên các bạn trẻ phải trùm mặt, khoác áo hoặc chui xuống dưới những tán cây thấp bé tránh nắng.

4h chiều, game thủ đổ về vườn tượng ngày càng đông. Một số người chạy dọc đường cũng tấp xe vào tranh thủ bắt vài con Pokémon mới chịu đi. Hoàng Thành Công (quận Sơn Trà), hụt hẫng: “Gắng tới sớm rồi mà vẫn hết chỗ để xe mất tiêu, tính ngồi bắt tới tối mà giờ không biết gởi xe đâu, chắc chạy rà rà dọc đường này săn thôi”.

Đến tối, vườn tượng gần như bị ách tắc vì mọi lối đi ùn ùn người bắt pokémon, tất cả các ghế đá, chỗ ngồi đều kín mít. Các tín đồ Pokémon gọi đây là “địa điểm vàng” vì cho rất nhiều bóng (để ném pokémon) và pokémon nên xảy ra tình trạng “một mét vuông bốn người bắt pokémon” cũng là lẽ thường. Trong ảnh: Vị khách du lịch này cho biết thường xuyên có mặt ở đây để “săn thú”.

Một thợ chụp ảnh dạo bên vườn tượng cho hay hơn tuần nay chỉ thấy người “săn thú”, không thấy khách chụp ảnh đâu cả. “Quay hướng nào cũng thấy mọi người chăm chăm vô điện thoại, tụi nhỏ vấp hàng lang, lề đường hoài, cả thảm cỏ cũng bị đạp nát vì con pokémon đứng trong đó phải chui vô bắt”, thợ ảnh này ngao ngán.