Bà Trần Thị Vi Thúy, chủ nhà trọ, một phụ nữ ngoài 50 tuổi vui vẻ cho biết đã xây nhà trọ từ năm 1996 để cho sinh viên thuê. Do nhà ở sát trường Đại học Đà Lạt nên và cũng bắt đầu từ năm đó bà cho các cháu đến ở nhờ để đi thi đại học.
Nhà có tới 40 phòng trọ nên hễ thanh niên tình nguyện đưa thí sinh nào đến là gia đình bà niềm nở đón tiếp cho ở miễn phí, còn với mỗi phụ huynh chỉ thu 30 - 50 nghìn đồng/ngày, ai nghèo quá thì miễn phí luôn.
Chuẩn bị bữa ăn miễn phí cho thí sinh.
Năm ngoái, khi thí sinh tỉnh Ninh Thuận lên dự thi tại thành phố Đà Lạt, bà Thúy rộng lòng cưu mang gần cả trăm thí sinh cùng người nhà. Năm nay đón 40 thí sinh và hơn 20 phụ huynh.
Chị Nguyễn Thị Trang, 43 tuổi, trú tại xã Bảo Thuận (huyện Di Linh, Lâm Đồng) đưa con trai lên Đà lạt dự thi tại điểm thi Trường Đại học Đà Lạt xúc động nói: Chăn gối rất sạch sẽ, chủ nhà lại tận tâm, vui vẻ nên mẹ con tôi cảm thấy rất thoải mái. Nhà trọ khá yên tĩnh nên cháu có cơ hội tập trung ôn bài, hy vọng đậu đại học ngay lần thi đầu tiên này.
Tại Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Anh (6 bis Lữ Gia) và chi nhánh tại đường Nhà Chung, giám đốc Huỳnh thị Thu Hoài cũng cho 80 thí sinh ở trọ miễn phí. Chị Hoài cho biết đã nhiều lần đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đến tá túc. Trò chuyện với chúng tôi các thí sinh rất hào hứng vì phòng trọ thoáng mát, yên tĩnh.
Trung tâm Điều dưỡng người có công (Sở Lao động-TBXH Lâm Đồng) trên đường Trần Quang Diệu cũng cho 38 thí sinh đến nghỉ miễn phí suốt mùa thi. Chị Nguyễn Thị Minh Hiếu, phó Giám đốc Trung tâm cho biết từng là sinh viên Đại học Đà Lạt nên rất vui vì được góp sức cùng nhà trường tiếp sức cho các thế hệ đàn em. Đây là năm thứ 2 Trung tâm hỗ trợ chỗ nghỉ miễn phí cho thí sinh.