Con cái chúng ta giỏi thật

TP - Hết nữ, giờ lại đến phong trào khoe thân của người mẫu nam. Tiến Đoàn, Ngọc Tình đều tung lên Internet những bức ảnh gợi dục.

Một bạn đọc viết trên mạng: “Tôi từng mang hình ảnh của Nam vương Tiến Đoàn ra để bảo với người nhà và bạn bè mình rằng anh chị ấy là những người sẽ góp phần làm thay đổi cái nhìn không tốt về những người hoạt động nghệ thuật. Tôi cũng thường thông cảm và cho rằng những sự việc “lộ hàng” mà báo chí đưa có khi là tai nạn nghề nghiệp thật sự của các anh chị. Nhưng tai nạn ấy giờ đây sao mà lan tràn thế? Nó như là một loại chất độc không mùi, không vị nhưng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bạn trẻ và đàn em của chúng tôi. Thử hỏi sao không ảnh hưởng khi hàng ngày, các em lên web là thấy những hình ảnh “đẹp” của anh chị cứ nhan nhản với những màn khoe mông, khoe ngực, khoe vùng nhạy cảm…”.

Đáng lo hơn, Ngô Tiến Đoàn còn đang là giảng viên Đại học Cần Thơ. Một người đứng trên bục giảng mà lố vậy thì có dạy được con em chúng ta không?

Hết xem những bộ phim lịch sử bịa đặt, lại phải nghe nhạc té ghế, nhìn những bộ ảnh trẻ con lộ quần chip, rồi ngắm những bộ ảnh khoe thân của nhân vật giải trí. Con cái chúng ta còn phải chứng kiến bố mẹ hối lộ để chạy trường, vượt đèn đỏ để kịp giờ học, kịp giờ làm, đỗ tràn xe ra lòng lề đường khi đón con ở cổng trường, mạt sát người khác đâm vào đít xe của bố mẹ... Hẳn nhiều phải giật mình như độc giả trên: con cái chúng ta sẽ ra sao?

Phải khâm phục. Con cái chúng ta giỏi thật. Trải qua bao nhiêu thứ trái tai gai mắt như thế, mà dường như chúng vẫn khôn ngoan, vấn đề là chúng đang khôn ngoan theo dạng nào? Hay nói theo một cách khác, chúng đang tiếp nhận một kiểu văn hóa như thế nào?

Theo Báo giấy