Cặp bồ giống như 'thuốc gây nghiện', dễ bập vào, khó nhả ra

TPO - Anh ta không xứng đáng với tình yêu của chị đâu, đừng mơ hồ, phí công sức níu kéo làm gì vì đã có tính bồ bịch, trai gái ngoài chồng, ngoài vợ thì “đánh chết cái nết không chừa” đâu chị ạ.
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ nói thẳng mà không sợ chị giận sau khi đọc câu chuyện Lộ chuyện chồng nhiệt tình rình…trộm đêm “giúp” cô hàng xóm lỡ thì, là chị cứ mạnh dạn đưa đơn ra tòa li hôn người đang ông bội bạc mà chị gọi là chồng ấy đi.

Anh ta không xứng đáng với tình yêu của chị đâu, đừng mơ hồ, phí công sức níu kéo làm gì vì đã có tính bồ bịch, trai gái ngoài chồng, ngoài vợ thì “đánh chết cái nết không chừa” đâu chị ạ.

Tôi biết tôi khuyên chị thế này sẽ có nhiều người cho rằng tôi nóng vội, cạn nghĩ, họ sẽ nêu lí do chồng chị ngoại tình do chị bầu bí, sinh con, nuôi con mọn nên chuyện sinh hoạt tế nhị vợ chồng không đáp ứng được thì chồng mới cặp bồ để giải tỏa.

Song theo tôi đó chỉ là biện minh, là bao che, ủng hộ cho cái xấu! Những người đàn ông đã có gia đình, vợ, con mà còn ham hố gái gú, đèo bòng nhân tình nọ kia ... đều là những người chẳng ra gì , họ chỉ nghĩ đến bản năng mà không nghĩ đến tình cảm vợ, chồng, tình cảm cha con.

Một người làm chồng, làm cha mà vô trách nhiệm, sống thiếu đạo đức như thế liệu có nên phí công, phí sức, phí lời để níu kéo, để hàn gắn không chị? Chị còn trẻ, tương lai của chị còn ở phía trước, công việc của chị đủ để chị và cháu sống, mong rằng chị tỉnh táo để có quyết định đúng cho cuộc đời của chị và con gái của chị. Chúc chị may mắn và có sức khỏe.