TPO - Tối hôm qua sau ca đêm muộn tôi trở về nhà chết điếng khi thấy Danh đang quấn chị Hạnh ngay trên giường của chúng tôi. Danh run rẩy quỳ xuống xin tôi tha thứ, anh bảo vì không kiềm chế được bản thân khi chị Hạnh chủ động quyến rũ…
TPO - Còn với Khương, tôi cũng cảnh giác để ý nhiều lần, nhưng Khương làm tôi yên tâm vì anh không mấy mặn mà, cởi mở khi Hà Vy có mặt thường xuyên trong nhà vợ chồng tôi. Thế nhưng thật buồn là thái độ thờ ơ của Khương khi Hà Vy thân thiết với tôi chỉ là tấm bình phong Khương dựng lên để che mắt vợ.
TPO - Chắc chắn anh không cầm nổi cương để “trị” con ngựa bất kham là cô vợ trẻ, đẹp, lẳng lơ, đa tình, đa mưu đó đâu. Hợp lí nhất lúc này là một lá đơn li hôn rồi đường ai nấy đi thôi anh ạ!
TPO - Theo tôi không phải chồng và cô hàng xóm lỡ thì kia mới quan hệ ngoại tình với nhau mà là từ lâu rồi, chỉ có điều bạn quá tin, quá thương chồng nên mất cảnh giác rồi lơ là để chồng tự do thôi.
TPO - Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Osin khéo gợi tình khiến chồng không nỡ... 'quay lưng', thì chồng cháu không thể 'vô can' trong chuyện ngoại tình với cô giúp việc được.
TPO - Qua sự việc không mong muốn này anh tỉnh ngộ và nhận ra trong sai lầm của vợ có cả trách nhiệm của mình, khi mình mang danh là chồng, là trụ cột, là bờ vai vững chãi để vợ nương tựa suốt cuộc đời mà không giữ yên được tổ ấm vốn đã hạnh phúc của gia đình trước đó.
TPO - Bây giờ, nếu anh bán nhà để tách vợ anh và ông hàng xóm độc thân lắm chiêu trò kia, thì rồi sẽ lại có nhiều 'ông hàng xóm' khác nữa bởi với tính cách ham tiền, lẳng lơ như cô ấy thì chẳng bao giờ anh tìm lại được cuộc sống bình yên bên người phụ nữ mà anh yêu thương nữa đâu.
TPO - Tôi hiểu nỗi lòng của chị sau khi nhận được quyết định trừng phạt của chồng, đồng thời tôi cũng cảm thông phần nào với sự tiếc nuối, hụt hẫng khi chị phải ra đi khỏi căn nhà của chồng một cách nhục nhã, xấu hổ như thế.
TPO - Chuyện mèo mả gà đồng giữa vợ và người đàn ông mất nết kia là do vợ cháu chạy theo lối sống buông thả, bản năng mà quên mất mình là gái có chồng phải giữ đạo đức, giữ lòng chung thủy.
TPO - Hậu quả do chồng cháu gây ra thật nặng nề, thật khó để khuyên cháu chấp nhận tha thứ, vì không lẽ cháu bỏ qua cho chồng để rồi phải chịu cảnh chung chồng với cô hàng xóm độc thân mất nết khi cô ấy đã có con với chồng cháu?
TPO - Bây giờ có trách chị nhẹ dạ cả tin mang chồng gửi cho cô hàng xóm lỡ thì nhưng lẳng lơ và "cao tay" trong việc chinh phục đàn ông đó thì cũng đã muộn.
TPO - Em còn cố nán lại nơi cạm bẫy này thì trước sau gì em lại cũng sa chân vào đường cũ, khi mà em vẫn muốn đổi đời bằng cách bán nhân phẩm của mình cho các quý bà giàu tiền nhưng thiếu đạo đức đó.
TPO - Chuyện bồ bịch, ăn chơi, tiêu xài hoang phí của vợ anh đã có từ khi chưa yêu anh, chẳng qua cô ấy khéo giấu và anh quá “say” cô ấy nên không nhận ra thôi.
TPO - Chẳng có người đàn bà nào không đau đớn, không sụp đổ khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình bồ bịch. Điều cay đắng là chồng chị đã 'qua lại' ngay với cô hàng xóm trẻ, đẹp bấy lâu nay chị quý như em gái.
TPO - Choáng ngợp trước sự đổi đời mà không mất gì theo suy nghĩ của tôi, nên tôi bằng lòng bước vào nghề "buôn vốn tự có" do chị Hoài dẫn mối. Một bước lên bà vì tôi trẻ, đẹp lại học được nhiều chiêu chiều khách, tiền tôi kiếm được khiến cuộc sống của tôi thăng hoa đủ đầy đến ngất ngây.
Trông tẩm ngẩm là thế mà nào ngờ Jesse Lingard đã gây ồn ào khi “cưa” được bóng hồng gây sốt trên mạng Instagram có tên Jena Frumes. Chỉ có điều, cô bồ mới của ngôi sao Man United cũng hay gây tai tiếng vì thói lẳng lơ…
TPO - Chị có tin vào lời bao biện của chồng chị không, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Lỗi tại "gái bao" dùng mác nhà lành lừa tiền giám đốc trẻ?? Tôi thì nghĩ ở vào cái tuổi gần 40 như anh ấy, lại đảm nhận vai trò giám đốc một công ty tư nhân có tiếng làm sao chồng chị lại ngây thơ, lại cả tin đến mức để cho cô gái tuổi bằng nửa anh ấy lừa dễ dàng thế?
TPO - Nếu anh nghĩ sau những gì xảy ra trong câu chuyện "Vợ hư vì ông hàng xóm đa tình rình lúc tôi đi công tác", vợ anh ngoại tình với ông hàng xóm chỉ vì anh đi công tác xa thì thật sai lầm!
TPO - Tôi rất hiểu tâm trạng của anh lúc này sau những gì xảy ra trong câu chuyện Choáng váng thấy vợ chưa cưới "nết na" ôm eo tình cũ vào nhà nghỉ, khi đã một lần bị phụ tình khi yêu anh như con chim sợ cành cong, nay tiếp tục chứng kiến cảnh vợ chưa cưới được tình cũ ôm eo vào nhà nghỉ thì làm sao anh không choáng váng, không đau khổ được?
TPO - Anh ta không xứng đáng với tình yêu của chị đâu, đừng mơ hồ, phí công sức níu kéo làm gì vì đã có tính bồ bịch, trai gái ngoài chồng, ngoài vợ thì “đánh chết cái nết không chừa” đâu chị ạ.
TPO - Chị thật tiếc nếu sau những gì xảy ra trong câu chuyện Lộ chuyện chồng nhiệt tình rình…trộm đêm “giúp” cô hàng xóm lỡ thì, vợ chồng em chia tay nhau, bởi 2 em đã có một tình yêu đẹp vượt qua thử thách của thời gian và không gian xa cách suốt mấy năm liền như vậy.
TPO - Theo những gì bạn kể trong câu chuyện Lộ chuyện chồng nhiệt tình rình…trộm đêm “giúp” cô hàng xóm lỡ thì, thì bạn còn rất trẻ, bạn là người tốt, có lòng nhân ái với hàng xóm, nhưng bạn thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống nên nhìn lầm người. Chính vì lòng tin đặt không đúng chỗ như thế nên bạn đã vô tình tạo điều kiện cho chồng gần gũi với chị hàng xóm đang khao khát tình cảm đó.
TPO - Thật ra một người phụ nữ dù có trẻ đẹp cỡ nào mà lừa chồng để ái ân cùng tình cũ thì trẻ đẹp cũng chẳng để làm gì! Ở trường hợp của anh cũng vậy thôi, có thể ngay lúc này vợ anh chưa nghĩ ra được cách gì để chạy tội thì cô ấy "diễn trò" yếu đuối, tội nghiệp để anh thương tình tha thứ. Rồi sau đó lại ngựa quen đường cũ mà thôi...
TPO - Em nói thật sống chung với một người chồng mà xa vợ là lập tức giải khuây cùng gái, lại mê muội tới mức dâng hết số tiền vốn làm ăn cho gái thì tiếc để làm gì, giữ để làm gì cho đau khổ, cho mệt người, rồi có khi lại gánh nợ, trả nợ cho chồng suốt đời không xong đó chị ạ.
TPO - Rồi bỗng dưng chồng tôi cũng trở chứng, anh thao thức đến nửa đêm, hết uống nước chè, lại hút thuốc vặt, có hôm chồng còn mở hẳn cửa, ra ngoài sân dễ đến cả nửa tiếng mới trở vào nhà. Tôi lo lắng hỏi chồng thì anh nhấm nhẳng rằng cô hàng xóm để đèn khuya sáng quá, thức khuya quá làm anh khó ngủ...
Lướt qua các diễn đàn trên mạng, trên báo chí và nghe tâm sự của nam nhi có nên lấy vợ lẳng lơ, sẽ thấy vô vàn cực đoan kiểu “điên mà rước lửa đốt nhà” hay đầy tự tin “lấy đĩ về làm vợ chứ có lấy vợ về làm đĩ đâu mà lo”.
TPO - Mới cưới được hơn một tháng nhưng tôi như người đang đứng trên đỉnh núi cao bị ngã lộn nhào xuống tận đáy vực. Nguyên nhân do cách đối xử của chồng tôi với vợ mình, khiến tôi như một cô công chúa trở thành củ khoai bị vứt dưới gầm giường.