Cảnh xuống cấp, ô nhiễm nghiêm trọng tại con đường gốm sứ đạt Kỷ lục Guinness

TPO - Công trình Con đường gốm sứ (Hà Nội) từng được Tổ chức Guinness công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới đang ngày càng xuống cấp. Đặc biệt là môi trường dọc theo con đường này đang chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng.

Thực trạng cảnh xuống cấp và ô nhiễm tại công trình Con đường gốm sứ.

Công trình Con đường gốm sứ là một công trình nghệ thuật trong chương trình chào đón đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Con đường này được Tổ chức Guinness thế giới công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới (gần 4km), trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch của Thủ đô Hà Nội.

Tuy vậy, hiện tại, đoạn đường tranh gốm bích họa tại khu vực phố Trần Khánh Dư (Hà Nội) thuộc công trình này, đang ngày càng nhếch nhác và xuống cấp trầm trọng. Có những tác phẩm hư hại nặng, không chỉ bong mất lớp gốm mà còn tróc cả lớp vữa, trơ lại bề mặt gạch tường đỏ.

Có nơi thành hố lõm do mất cả gạch xây tường bên trong.

Tranh gốm trên cả đoạn đường này đang thi nhau bong dần ra từ phía dưới.

Chị Nguyễn Minh Hà - người dân trên tuyến phố chia sẻ: " Từ 3 - 4 năm nay tôi thấy nơi đây đã có thực trạng hư hại như thế này tồn tại. Cá nhân là người dân tôi chứng kiến một công trình mang lại diện mạo đẹp đẽ cho Thủ đô giờ đây trở thành hình ảnh xấu xí như vậy, thật đáng buồn".

Gạch vỉa hè dưới chân các tác phẩm cũng mất đi từ lâu, cây cỏ dại mọc lên tự nhiên.

Hai du khách quốc tế với nhịp bước "hối hả" không mấy hứng thú với những tác phẩm nghệ thuật nhiều chỗ "không thành hình" nơi đây.

Nhiều người dân và khách du lịch lưu thông qua không khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối trước sự xuống cấp của con đường gốm sứ.
Quang cảnh hoang hóa do cỏ dại mọc lan không được làm vệ sinh.

Theo ghi nhận thực tế của Phóng viên báo Tiền Phong, đặc biệt cần nhấn mạnh về thực trạng ô nhiễm môi trường tại đây.

Không gian công trình còn tồn tại những vết loang lổ, bốc mùi hôi hám bởi hành động phóng uế bừa bãi của một bộ phận người dân thiếu ý thức và những xe thu gom rác, nhất là đoạn đường từ ngã ba Cầu Đất - Trần Khánh Dư đến gầm cầu Long Biên.

Rác thải vứt bừa bãi, tập kết tại các khu vực cầu vượt đi bộ.

Vật liệu, rác thải tập kết làm hỏng tạo hình nghệ thuật của tác phẩm.

Chiếc ruột lốp xe hỏng vứt chỏng chơ.

Ô nhiễm nghiêm trọng từ những chân cột điện "không bao giờ khô".

Rác ngập tràn lên cả trên bờ tường.

Đoạn trước cổng chợ Long Biên có vỉa hè rộng nhưng không bóng người đi vì nước rác, phóng uế bừa bãi.

Nhiều người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc băng qua lòng đường sang vỉa hè đối diện.