Buôn Ma Thuột: Hoa giảm giá thê thảm vẫn vắng khách mua

TPO - Có lẽ đây sẽ là một cái tết kém vui với những nhà vườn có hoa bày bán tại chợ hoa xuân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

Từ ngày 20 tết, hoa từ các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và những nơi chuyên về hoa của Đắc Lắc, đã có mặt tại khu vực Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột) tham gia chợ hoa xuân. Có rất nhiều loại hoa phục vụ như cầu của người dân, đi cùng đó là hàng trăm gian hàng cây cảnh, non bộ, gỗ, đá, tranh, hàng thủ công mỹ nghệ…

Trước tết, những chậu cúc to có giá từ 500 – 600 ngìn đồng. Mai vàng tùy loại, dao động khoảng từ 1 – 5 triệu đồng. Hoa ly khoảng 70 – 80 nghìn/cành. Quất cảnh từ vài trăm đến dưới 2 triệu đồng/chậu. Đào bắc khoảng trên dưới 1 triệu/cây. Lan Hồ điệp 180 – 200 ngìn/cành. Nhiều loài cây mới như phật thủ, đu đủ cảnh, ổi cảnh cũng được các nhà vườn đem bán. Song người dân chủ yếu đến xem chứ rất ít mua.

Sáng 30 tết, nhiều nhà vườn ngán ngẩm bán tháo hàng để về quê đón tết, tuy nhiên lượng hàng tiêu thụ cũng rất chậm. Chiều 30, các gian hàng phải trả lại mặt bằng cho thành phố để người dân du xuân và xem bắn pháo hoa.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi lại lúc 10 giờ sáng tại chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột.

Cả dãy chợ hoa không một bóng người mua.

Cám cảnh chợ hoa ngày 30 tết.

Càng gần trưa chợ hoa càng vắng hoe.

Chậu hoa này chỉ còn 120 nghìn, thay vì 300 nghìn như cách đây vài ngày.

Cố vớt vát trước khi thu hàng.

Dù đã treo bảng hạ giá nhưng lượng người mua vẫn rất thưa thớt.

Hàng chục chậu cúc không có người trông coi vì quá ế ẩm.

Hoa cảnh, cây cảnh đều ế ẩm.

Hoa lan còn ngập gian hàng mà không có mấy người hỏi mua.

Hoa ly được mang cả xuống lòng đường chào bán nhưng vẫn ế.

Hoa, cây cảnh được chia nhỏ ra các góc phố quânh thành phố nhưng vẫn ế.

Lác đác có người đến xem mai rồi lại đi.

Mai vàng rẻ hơn một nửa vẫn không có khách.

Ngáp dài ngồi đợi khách.

Nhiều khách chỉ đến xem, hỏi giá chứ chưa mua.

Những cành lý nở bung trước tết thế này sẽ rất khó bán dù giá đax giảm hết mức.

Những chậu cúc này từng được  bán với giá từ 500 - 600 nghìn đồng, nay chẳng có ai hỏi mua.

Thi nhau giảm giá.

Trưa 30 tết mà hoa vẫn ngập tràn góc chợ.

Vắng khách, người chở hàng thuê bỏ xe, đi sắm tết.

Post by Báo Tiền Phong.