‘Bóng hồng’ tình nguyện trên công trình giao thông quê hương Sen hồng

TPO - Hàng chục chiến sỹ tình nguyện, đặc biệt là những "bóng hồng" của trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) vẫn miệt mài trên công trình tại tỉnh Đồng Tháp.

Những ngày này, len lỏi khắp các con đường nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp dễ bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ áo xanh tình nguyện tham gia làm các công trình xây dựng nông thôn mới. - Ảnh: Hòa Hội

Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại công trình làm lộ giao thông nông thôn ấp Gò Cát, xã Phú Cường (Tam Nông) nhộn nhịp tiếng nói cười. - Ảnh: Hòa Hội

25 chiến sĩ tình nguyện trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) vẫn đang miệt mài để hoàn thành con đường dài 720m, trong thời gian 25 ngày (1-25/7). - Ảnh: Hòa Hội

Mỗi người mỗi việc, từ khuân cát, đá, xi măng, đứng cối, các bạn phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng. Tiếng nói cười vui vẻ, nhộn nhịp giữa nắng gắt và cánh đồng không bóng người đã xua đi bao mệt mỏi, vất vả. - Ảnh: Hòa Hội

Đặc biệt là hình ảnh những "bóng hồng" của đội làm việc hăng say, không thua kém nam giới. Các bạn được phân công nhiệm vụ rõ ràng, điển hình như đứng cối, một công việc rất nặng trong công đoạn trộn bê tông; công việc này thường các bạn nam sức khỏe tốt đảm nhận, tuy nhiên tại đây nữ giới cũng đảm nhận việc khó này

Chỉ huy trưởng là cô Phan Thị Thanh Hương, Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị - Khoa Khoa học - ứng dụng (trường Đại học Bách khoa) là người đứng cối, chỉ huy cả đội làm; đồng thời, người đứng cối bên cạnh cũng là cô gái Nguyễn Thanh Hằng. “Ngày đầu làm rất nặng, vất vả; chưa kể đứng cối khói bụi của xi măng, cát đá bay khắp người nhưng tụi em cố gắng hoàn thành”, cô Hương chia sẻ. - Ảnh: Hòa Hội

Nguyễn Thanh Hằng quê Quảng Nam, dáng người mảnh mai, lần đầu cô bạn tham gia chiến dịch tình nguyện tại miền Tây.

Các cô gái nhiệt tình khuân đá làm lộ nông thôn. - Ảnh: Hòa Hội

Nữ chiến sĩ hỗ trợ đồng đội đeo khẩu trang. - Ảnh: Hòa Hội

Nữ chiến sỹ bó vết thương bị trầy xước. - Ảnh: Hòa Hội

Những "bóng hồng" trên công trình tình nguyện tại Đồng Tháp. - Ảnh: Hòa Hội

Bạn Nguyễn Hương Nhi, sinh viên năm 2, ngành Vật lý kỹ thuật cho biết, do không quen với công việc nặng nên có nhiều bạn bị trầy xước tay chân, xi măng văng vào mắt, thậm chí có bạn đạp đinh phải chở đến trạm y tế tiêm ngừa. “Tuy vất vả nhưng cố gắng hoàn thành công trình để giúp người dân, đặc biệt là các em học sinh có con đường khang trang. Hơn nữa, thấy tụi em làm việc mệt nên các cô chú trong ấp có cây, trái gì cũng cho tụi em”, Nhi chia sẻ. - Ảnh: Hòa Hội