Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo

Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo
TPO - Giữa trưa nắng, các chiến sỹ tình nguyện trường đại học Xây dựng Miền Tây nhiệt tình xây nhà để sớm hoàn thành cho người dân.
Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 1

Sinh viên tình nguyện trường ĐH Xây dựng Miền Tây xây nhà giúp dân. - Ảnh: Hoà Hội

Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 2

Dưới cái nóng oi bức giữa trưa, những giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng bằng nhiệt huyết, các chiến sỹ tình nguyện trường đại học Xây dựng Miền Tây đã không ngại vất vả cống hiến sức trẻ của mình qua công trình ý nghĩa.

Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 3
Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 4


Nhóm gần chục chiến sỹ tình nguyện chia thành nhiều nhóm, người khuân gạch, xi măng xây tường và nhóm khuân cát, đá để trộn vữa đổ đà.  Mỗi người mỗi việc, ai nấy mồ hôi nhễ nhại trên người nhưng các bạn đều vui vẻ, nhiệt tình mà không nề hà gì cả. Tất cả đều chung mục tiêu là đem lại niềm vui cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng ở ấp Thạnh Hiệp, xã Hòa Thạnh (Tam Bình, Vĩnh Long)  có được căn nhà lành lặn để ở. 

Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 5

Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 6


Căn nhà trị giá 50 triệu đồng do trường ĐH Xây dựng Miền Tây hỗ trợ, chủ nhà đóng góp thêm 18 triệu. Có 12 chiến sỹ cùng với 1 người thợ chính làm. Căn nhà khởi công được 1 tuần, dự kiến 3 tuần nữa hoàn thành để bàn giao nhà cho gia đình.

Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 7   Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 8  Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 9

Anh Nguyễn Văn Hùng cho biết, vợ chồng nghèo, không ruộng đất, có 2 đứa con. Cha mẹ cho ở đậu trên miếng đất sau vườn, cất nhà lá đến nay 16 năm, cũng đã qua nhiều xác lá nhưng giờ đã xuống cấp, xập xệ, mỗi khi mưa gió đều dột nát. "Hằng ngày vợ chồng tôi đi làm thuê để nuôi con đi học, tuy nhiên công việc làm thuê bữa có bữa không nên không đủ tiền sửa lại căn nhà mới cho lành lặn", ông Hùng nói. 

Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 10


Chiến sỹ Bành Thanh Toàn, sinh viên năm 2 ngành kỹ thuật xây dựng trường ĐH Xây dựng miền Tây lần đầu tham gia chiến dịch. Toàn kể, trước giờ chưa làm công việc nặng nhọc như thế này nên hôm đầu khuân cát đá tối ngủ ê ẩm người nhưng sang hôm sau là quen dần. "Em làm để lấy kinh nghiệm phuc vụ cho chuyên môn sau này nhưng quan trọng hơn hết là mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân". 

Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 11
Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 12


Theo lời Toàn, từ nhỏ đã khao khát muốn đi làm tình nguyện, bởi vì thấy các anh chị khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện xây nhà cho người dân nghèo em vô cùng ngưỡng mộ. Vì thế, khi có cơ hội em tham gia ngay mà không nghĩ ngợi gì cả.  

Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 13

Chiến sỹ tình nguyện 'đội nắng' xây nhà giúp dân nghèo ảnh 14


Anh Lê Trần Khánh Phương, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Xây dựng Miền Tây cho biết, đây là môi trường thuận lợi giúp các có thể áp dụng một phần kiến thức lý thuyết đã học ở trường vào thực tế một cách hiệu quả. Mặc dù công trình không lớn, nhưng bằng việc trực tiếp thực hiện các công việc như: Gia công thép, trộn vữa, trộn bê tông, xây tường, trát tường, lót gạch các bạn có thể tích luỹ những kinh nghiệm thực tế và rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội. Đó là những kinh nghiệm quý báu làm hành trang bước vào đời. 

MỚI - NÓNG