Biển người đội nắng xem rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương

TPO - Ban tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng thông báo lịch 15h chiều 19/2 (tức 15/1 âm lịch) mới bắt đầu lễ rước, nhưng từ trưa, tại các ngã đường dẫn vào chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) dòng người đổ về chật kín. Hàng trăm người tranh nhau trèo lên tường, mái nhà để xem rước kiệu Bà.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, đúng 15h chiều ngày 19/2 (tức ngày 15/1 âm lịch) Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu chính thức bắt đầu với điểm xuất phát trước cổng chùa Bà Thiên Hậu phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Dù vậy, dòng người đã đổ về địa điểm này chật kín từ giữa trưa để tham gia lễ hội.

Lễ rước kiệu tại chùa Bà Thiên Hậu, người đứng kín đường

Tại Bình Dương, nhiệt độ vào trưa cùng ngày đến 37 độ. Dù cho thời tiết nắng như đổ lửa, biển người vẫn “đội nắng” đi theo đoàn rước kiệu. Trên đường không còn chỗ để chen chân, nhiều người đã tranh nhau chọn chỗ thích hợp đứng xem đoàn rước. Một số người không ngại huy hiểm đã trèo lên tường, mái nhà, cành cây để tận mắt xem cảnh rước kiệu tại lễ hội.

 Đường chật kín, nhiều người trèo lên tường nhà ngồi xem

Dưới đường, hàng chục đoàn lân sư rồng nhảy múa, tiếng trống vang dồn dập khiến khu vực trở nên náo nhiệt. Trong khi đó, sự xuất hiện của “Tôn Ngộ Không” cũng khiến người dân và du khách thích thú, hô vang “tề thiên đến rồi”. Theo ghi nhận, tại các đầu đường dẫn vào hướng chùa Bà Thiên Hậu, lực lượng chức năng đã dùng rào chắn không cho phương tiện lưu thông vào. Trên các đường dẫn đến chùa Bà với bán kính gần 1 ki-lô-mét người đông nghịch.

Bất kể là phụ nữ, trẻ con đều bất chấp nguy hiểm trèo lên tường cao ngồi xem rước kiệu
Một em nhỏ cùng người thân ngồi trên cao xem rước kiệu
Một người đàn ông tranh được chỗ cao nhất đứng xem rước kiệu
Nhiều người trèo lên cả mái nhà để xem rước kiệu
Biển người rước kiệu Bà Thiên Hậu
Sự xuất hiện của "Tôn Ngộ Không" cũng khiến du khách thích thú
Ngoài đường chật kín người, trong chùa cũng đông nghịch
Chùa Bà Thiên Hậu tại phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, nơi rước kiệu Bà