Ấn Độ:

Bé trai 11 tuổi rơi xuống giếng sâu 18m tử vong

TPO - Một bé trai 11 tuổi không may bị trượt chân, rơi xuống giếng sâu khoảng 18m và tử vong trong khi đi lấy nước tại bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ, BBC đưa tin hôm nay, 22/4.
Beed là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi nắng nóng, hạn hán. Ảnh: BBC

Những hình ảnh được đăng tải trên truyền hình cho thấy rất đông người dân tập trung quanh hiện trường tại huyện Beed, bang Maharashtra ngày 21/4. Nạn nhân được xác định là cậu bé Sachin Kengar, 11 tuổi. Mọi người đã cố gắng cứu giúp cậu bé nhưng không thành công.

Theo thông tin từ nhà báo địa phương Manoj Satpute cho biết, Sachin không may bị trượt chân và ngã khi đang cố gắng lấy nước từ giếng làng sâu khoảng 18m.

Trả lời hãng tin NDTV, cảnh sát Dinakar Puri cho hay: “Chúng tôi tới hiện trường và nhìn thấy xe đạp cùng bình lấy nước vẫn ở đó. Cậu bé dường như đã tử vong vì đuối nước sau khi ngã xuống giếng”.

Cậu bé Sachin Kengar. Ảnh: BBC

Nắng nóng gây ra tình trạng hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của khoảng 330 triệu người dân tại 10 bang ở Ấn Độ, tương đương gần ¼ tổng dân số nước này. Huyện Beed là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trước đó, hôm 17/4, một bé gái 11 tuổi đã tử vong vì say nắng và mất nước sau khi phải đợi gần 4 giờ đồng hồ dưới trời 42 độ C để lấy nước từ một máy bơm trong làng, cũng ở huyện Beed.

Theo Theo BBC