An hòa sắc màu mùa Phật đản xứ Huế

TPO - Một mùa Phật đản lại về trên đất Huế, với muôn sắc màu trang trí an hòa, nếp sinh hoạt bình yên, chậm rãi, lắng sâu trên những con đường, dòng sông, ngôi nhà dân hay trong nhiều tự viện, tổ đình, ngôi chùa xưa cổ.

Phố phường xứ Huế những ngày này rợp sắc màu cờ, hoa đậm nét lễ hội của Phật giáo.

Trên dòng sông Hương là 7 đóa sen lớn được thiết trí bắt mắt, báo hiệu một mùa Phật đản nữa lại về.

Một đóa sen hồng nổi bật trên sông Hương hòa trong khung cảnh cổ kính của di tích thành quách, Kỳ đài Phu Vân Lâu xứ Huế.

Cầu Trường Tiền bắc ngang sông Hương cũng rực những sắc màu đầy tôn nghiêm của quốc kỳ, Phật kỳ.

Những trang trí đậm màu lễ hội dọc theo đường Lê Lợi, ven sông Hương.

Xe hoa được thiết trí với tông màu vàng chủ đạo chuẩn bị cho một nghi lễ rước Phật diễn ra vào ban đêm.

Ngọn tháp chùa Từ Đàm nhìn từ đường Điện Biên Phủ.

Cử hành trọng thể đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - dương lịch 2023 tại tổ đình Từ Đàm. Ảnh: Hoàng Minh Nguyên

Nhiều đạo hữu, phật tử đến chùa trong ngày Phật đản.

Thực hiện phóng sinh chim trời, phát tâm từ bi, hòa ái với thiên nhiên vạn vật nhân ngày lễ trọng của Phật giáo.

Đến chùa lễ Phật, cầu kinh trong ngày rằm tháng 4 âm lịch - ngày chính lễ Phật đản, là nghi thức không thể thiếu đối với nhiều người dân Huế.

Tại nơi người dân sinh sống cũng được thiết trì cờ, đèn tôn nghiêm đón mừng lễ Phật đản.

Thành kính lễ Phật, cầu chúc an vui cho mọi nhà, mọi người, vạn sự tốt lành.