29 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn nườm nượp người về quê ăn Tết

TPO - Ngày 31/1 (29 Tết), nhà ga và bến xe tại TPHCM đều thưa vắng khách. Trong khi đó, không khí tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn hối hả bởi dòng người về quê đón Tết.

Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) vào trưa 29 Tết, vắng khách.

Ở khu vực phòng vé, chỉ có lác đác vài người đến mua vé, chủ yếu là về Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận…

Lượng khách tại bến xe miền Đông trưa 29 Tết đã giảm rất nhiều so với các ngày trước.

Chị Y (áo trắng) chuẩn bị lên xe về Ninh Thuận lúc 11h. “Hơn nửa năm nay, tôi chưa về quê do dịch COVID-19. Do vậy, mua được vé về quê tôi rất vui nên ra bến trước cả tiếng”- chị Y cho biết

Anh Long Vĩ, tài xế của một hãng chạy tuyến TPHCM- Đắk Lắk cho biết: “Hầu như khách quen năm đều đi máy bay vì giá rẻ hoặc về trước đó".

Tại ga Sài Gòn ngày 29 Tết cũng vắng khách.

Khu vực nhà chờ ga Sài Gòn chỉ lác đác vài hành khách.

Trong ngày 29 Tết, ga Sài Gòn có tổng cộng 6 chuyến tàu, giảm còn 50% so với những ngày cao điểm từ 27-29/1/2022.

Trái ngược với bến xe miền Đông và ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn nhộn nhịp hành khách vào ngày 29 Tết.
Nhiều người có mặt từ sớm để chuẩn bị làm thủ tục về quê đón Tết bên gia đình.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ đón 529 chuyến bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn nhộn nhịp hành khách vào ngày cuối năm.
Người người vội vã di chuyển về quê đón Tết bên gia đình.