Xuống núi, đi xuyên tỉnh sửa hàng trăm xe miễn phí cho người dân Đà Nẵng sau mưa ngập lịch sử

TPO - “Bây giờ một nhóm gần 10 người đang trên đường ra, trưa sẽ có thêm một nhóm nữa. Sáng nay tụi tui lên khu vực trường ĐH Sư phạm (quận Liên Chiểu) để sửa, trên đó đông sinh viên, công nhân, tội lắm!”, anh Nguyễn Duy Quýt chia sẻ vào sáng sớm 16/10. 

Sau mưa ngập lịch sử, nhiều điểm sửa chữa xe máy miễn phí được tổ chức để hỗ trợ sinh viên các trường ĐH, CĐ và người dân trên địa bàn Đà Nẵng.

Từ chiều qua (14/10), tại khu vực Đại học Đông Á, rất đông sinh viên dắt xe máy đến trường để được Đội SOS (Đoàn trường ĐH Đông Á) sửa chữa miễn phí sau mưa ngập lịch sử. Ảnh: Giang Thanh

Để hỗ trợ khẩn cấp cho sinh viên của trường và các trường lân cận khắc phục hậu quả sau ngập lụt lịch sử, ngay sau khi nước rút, Đoàn trường ĐH Đông Á đã triển khai 3 đội hình phản ứng nhanh đến các khu vực nhà trọ có đông sinh viên lưu trú để hỗ trợ sửa xe.

Khoảng 30 đoàn viên thanh niên tỏa đi các điểm khu trọ: đường Cống Quỳnh, đường Tôn Đản và đường Nguyễn Dữ (quận Cẩm Lệ), vừa hỗ trợ sinh viên kê lại đồ đạc, vừa "giải cứu" xe máy sau một đêm ngập nước.

Theo anh Lê Đình Lượng, Phó Bí thư Đoàn trường, trong hôm nay, đội SOS sẽ tiếp tục sửa chữa xe máy cho các bạn sinh viên của trường và các trường ĐH, CĐ lân cận.

"Chúng tôi đã thông báo với các Bí thư Đoàn trường bạn về địa điểm, thời gian tổ chức hỗ trợ. Kinh phí tổ chức hoạt động từ nguồn quỹ và sự ủng hộ của thầy cô trong trường. Việc sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Đến nay, Đội đã hỗ trợ được hơn 100 xe máy và sẽ hoạt động đến khi hỗ trợ xong cho các bạn đoàn viên", anh Lượng nói.

Làm việc hết công suất 2 hôm nay, Nguyễn Thanh Tài (SN 2003, sinh viên ĐH Đông Á) đã sửa chữa hàng chục chiếc xe cho các bạn sinh viên. "Từ 8h sáng qua, em đã hỗ trợ các bạn trong khu trọ sữa chữa khẩn cấp xe máy bị ngập nước, đến hơn 20h mới xong việc để về nhà. Sáng nay, em lại tiếp tục công việc, chỉ mong nhanh chóng hỗ trợ hết cho các bạn trước khi tuần học mới bắt đầu", Tài nói.

Được biết, Đội SOS đa phần là sinh viên công nghệ ô tô, các bạn cũng có kinh nghiệm sửa chữa xe máy. "Các bạn đều có tay nghề cứng. Đa phần xe ngâm nước lâu thường hỏng bugi, phải thay nhớt, kiểm tra động cơ...", anh Lượng nói.

Sáng nay (15/10), sinh viên trường ĐH Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cũng xếp hàng dài ở khu vực ký túc xá để được hỗ trợ sửa chữa xe máy miễn phí.

Dắt bộ xe từ khu trọ ở Phạm Như Xương (quận Liên Chiểu) đến trường từ sớm, khoảng 10h, Hoàng Nguyễn Quang Việt (SV năm 3 ĐH Sư phạm) vui vẻ nhận lại xe máy từ tay thợ sửa xe miễn phí.

"Đêm hôm trước, nước ngập lút chiếc xe máy. Ngâm nước một đêm, may mà xe không bị vô nước hộp nhớt. Mấy anh thợ kiểm tra lại động cơ, xịt nước và làm lại một chốc đã đề được. Còn màn hình điện tử bị hỏng thì chắc phải ra hãng. Trước mắt, xe chạy được, có phương tiện để đi học, đi làm thêm là em mừng lắm rồi", Việt kể.

Ra Đà Nẵng từ sáng hôm qua để hỗ trợ người dân, sáng nay, nhóm thợ sửa xe từ huyện miền núi Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) chia một đội đến khu vực ĐH Sư phạm để giúp đỡ các bạn sinh viên. Nhóm thợ sửa chữa xe hoàn toàn miễn phí, chỉ lấy tiền nhớt bằng với giá mua sỉ để hỗ trợ các bạn sinh viên.

"Sáng qua, đang ngồi cafe, đọc thấy tin tức ngập lụt ở Đà Nẵng, anh em thợ sửa rủ nhau "xuống núi" để hỗ trợ bà con. Anh em đóng cửa tiệm, mang theo đồ nghề, xuống đây anh em góp tiền nhau ứng ra trước mua nhớt, một số linh kiện cơ bản để thay thế lúc sửa chữa xe. Chúng tôi dự kiến sửa đến 22h tối nay, rồi sẽ về quê", anh Đặng Văn Tiến (27 tuổi, thợ sửa xe ở huyện Nông Sơn) nói.

Nghe tin Đà Nẵng ngập lũ kinh hoàng, hàng chục người là thợ sửa xe ở huyện miền núi Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) bàn nhau ra Đà Nẵng giúp người dân sửa chữa xe máy bị nước nhấn chìm. Đầu giờ chiều qua 15/10, một nhóm thợ đầu tiên đã có mặt ở Đà Nẵng, lập tiệm sửa xe dã chiến ngay chân cầu vượt Ngã ba Huế (quận Thanh Khê).

Cả nhóm thuê một xe tải chở máy móc, đồ nghề ra. Còn mọi người được một mạnh thường quân chở ô tô, vượt gần 100km ra Đà Nẵng.

“Bà con biết tin đưa xe máy tới liên tục, hôm qua đã sửa được mấy trăm chiếc”, anh Quýt nói.

Phần lớn xe bị chết máy, phải thay bugi, lọc gió, dầu nhớt….

“Ai có gì giúp nấy, mình biết sửa xe thì giúp bà con sửa xe. Với nhiều người, xe máy là cả “gia tài” của họ”. Mưa lũ đã cực đủ đường rồi mà chiếc xe kiếm cơm còn “lịm” đi nữa thì khóc ròng luôn”, anh Quýt đồng cảm.

Mọi người sửa xe miệt mài từ chiều tới tận 12h đêm mới nghỉ.

Sáng nay, cả nhóm sửa xe di chuyển lên khu vực gần trường ĐH Sư phạm, khu vực bị ngập sâu trong trận mưa vừa qua. Đây cũng là địa bàn tập trung đông đúc công nhân, sinh viên các trường ĐH.

Anh Quýt nói thêm đến nay đã kêu gọi được mấy chục anh em ra Đà Nẵng. Nhóm tiếp theo sẽ sửa ở khu dân cư khác. Trước đây anh cũng như mọi người chưa bao giờ đi “hành nghề” xa như vậy. Nhưng vì xót thương bà con vùng ngập lũ nên ai cũng đồng lòng, sẵn sàng lên đường.