Vất vả đội mưa qua phà Cát Lái trở lại TPHCM sau nghỉ lễ

TPO - Chiều tối này (3/5), dòng người từ Đồng Nai, Vũng Tàu vất vả trở lại TPHCM theo hướng phà Cát Lái trong cơn mưa tầm tã.
Kết thúc nghỉ lễ, lượng người qua phà Cát Lái về lại TPHCM khá đông. Phà Cát Lái cũng tăng cường chuyến trong dịp lễ để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
“Lễ 30/4, chúng tôi huy động 8 phà và tăng cường nhân lực để bán vé, phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông", Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong TPHCM cho biết.
Chiều tối 3/5, trong cơn mưa nặng hạt, dòng xe ô tô nối dài phía bờ Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Nhân viên bán vé phải che ô, đi đến từng xe. Bên cạnh đó, còn bố trí thêm một nhân viên phụ trực, cảnh báo dòng phương tiện lưu thông ngược lại từ hướng phà lên.
"Những ngày này thì anh em vất vả lắm, cố gắng phục vụ khách nhưng cũng cố không để cho ướt vé", một nhân viên phà chia sẻ.
Một số người dân không chờ được, nâng thanh gác chắn lên để chui qua.

Việc làm này khá nguy hiểm, ảnh hưởng đến việc điều tiết giao thông của nhân viên phà.

"Mưa to thế này mà móc tiền mua vé thì đúng là khó thật", một người dân than thở.
Chị Lê Hạnh Dung, nhà TP.Thủ Đức cho biết: "Hôm nay tuy đường có đông nhưng không ùn tắc. Chỉ khi đến đây thì đợi hơi lâu vì mưa to quá".
Vất vả mua vé qua phà.
Một chút quà quê mang về thành phố.
Càng về đêm, dòng phương tiện càng dồn ứ ở khu vực nhà chờ.
Nhân viên phà đang chặn dòng ô tô để ưu tiên xe máy xuống cầu phà.
Đến 19h, cơn mưa vẫn rất nặng hạt.
Nhân viên điều phối thanh chắn làn ô tô làm việc trong cơn mưa tầm tả.
"Đi chơi lễ vui thì hai năm đại dịch có được đi đâu đâu. Nhưng mưa lớn thế này thì quá cực", anh Nguyễn Toàn Phi, ngụ quận 3 (TPHCM) than.