Trắng đêm co ro bên bếp lửa canh đào, quất Tết

TPO - Để có thể thức xuyên đêm trông đào, quất dịp cận Tết dưới trời rét buốt, nhiều tiểu thương ở Hà Tĩnh phải đốt lửa sưởi ấm.

Những ngày cận kề Tết, trên tuyến phố đường bán hoa ở thành phố Hà Tĩnh, các tiểu thương phải sử dụng lều bạt để ngủ, trông cây xuyên đêm.

Hoa được tiểu thương tung ra thị trường Tết nhiều loại khác nhau...
“Đêm đến lạnh buốt và có mưa nữa nên chúng tôi đốt lửa sưởi ấm trong căn lều dựng tạm này. Thị trường năm nay có vẻ trầm lắng hơn các năm trước, nhưng tôi cũng chỉ mong rằng Tết năm nay người dân mua hàng sớm để chúng tôi có thể về nghỉ sớm”, anh Phan Quang Hồng (31 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) cho biết.
Người dân đốt lửa sưởi ấm để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt khi màn đêm buông xuống.

Càng về đêm không khí rất lạnh, nhiều gia đình vẫn phải thay phiên nhau túc trực để canh đào Tết.

Người bán đào co ro trong những chiếc lều được chuẩn bị sẵn.

Chỉ còn 9 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bất chấp thời tiết mưa lạnh, các tiểu thương buôn bán đào quất đã dựng lán, đốt lửa xuyên đêm để trông coi, chờ trời sáng phục vụ người dân mua sắm.

Để có thể thức xuyên đêm trông đào, quất bán dịp cận Tết một số tiểu thương phải đốt lửa để sưởi ấm, thắp điện bán đào.

Thời tiết tại Hà Tĩnh có mưa lạnh khiến những người buôn đào quất càng vất vả hơn.

Theo nhiều tiểu thương, để có thể xuyên đêm canh đào quất, họ phải thay ca nhau khi người ngủ, người thức.