Toàn cảnh đường sắt trên cao ngổn ngang, hoen gỉ và hiểm nguy rình rập

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông, Hà Nội chậm tiến độ so với tiến độ phê duyệt bởi các hàng loạt sự cố trong quá trình thi công. Điều đáng nói là dự án này chậm tiến độ dẫn đến việc đi lại của người dân khó khăn, nguy hiểm, công trình ngổn ngang ngay trong đô thị nhưng không một bóng người hoạt động. PV LĐO ghi lại một vài hình ảnh này.
Những tấm tôn quây ảnh hưởng việc đi lại và là nơi quảng cáo.
Những thanh thép gỉ sau bao mưa nắng.
Các đầu thép được bọc bằng vải bạt nhưng sau một thời gian đã rách.
Trụ cầu đoạn phố Hào Nam là nơi tập kết vật liệu xây dựng của các hộ dân đang xây nhà.
Quây tôn để gửi xe ô tô đoạn Hào Nam.
Công trường không một bóng người.
Hàng ngày bao lượt xe qua lại gầm giàn giáo này.
Công trường thi công không một bóng người.
Trụ cầu đã bị hoen gỉ theo năm tháng.
Trụ cầu đứng tại hồ Hoàng Cầu từ rất lâu rồi vẫn không thi công.
Lòng đường hẹp lại nhường đường cho dự án.
Trụ cầu tại sông Tô Lịch.
Những trụ cầu tại đường Nguyễn Trãi.
Lưu lượng xe qua lại rất nhiều tại những hầm giàn giáo trên phố Nguyễn Trãi.
Những trụ cầu trên đường Nguyễn Trãi.
Dự án vẫn không nhúc nhích.
Dự án đoạn Nguyễn Trãi cũng không bóng người thi công.
Quây tôn ngay giữa đường nhưng để không.
Khi nào dự án mới lại tiếp tục?
Theo Theo Lao Động