Dự và chủ trì đêm chung kết cuộc thi, có PGS.TS Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện, Trưởng BTC cuộc thi; TS. Dương Kim Anh - Phó Giám đốc Học viện…
Về thành phần ban giám khảo, có Ông Bùi Gia Huân - Phó trưởng BTC; diễn viên Chalie Win; ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc; NSƯT Quý Quốc; ca sĩ Linh Chi.
Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam – VWA’S Got Talent năm 2023” dành cho sinh viên đang theo học tại Học viện Phụ nữ Việt Nam và học sinh lớp 12 khối THPT trên toàn quốc đã đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1, 2, 3 vào học viện.
Cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên học viện và các bạn học sinh THPT trên toàn quốc. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các tài năng trong sinh viên, góp phần quảng bá hình ảnh sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam năng động, tự tin và mở rộng cơ hội tham gia các cuộc thi lớn cho sinh viên; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, định hướng thẩm mỹ văn hoá, văn nghệ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên.
12 thí sinh, 12 màu sắc cá tính khác nhau đã khuấy đảo sân khấu theo cách riêng của mình. Năm nay, bên cạnh những tiết mục múa, hát mang âm hưởng dân gian đã xuất hiện một thí sinh tài năng đặc biệt - lồng tiếng phim. Đó là thí sinh Nguyễn Đức Duy với tiết mục lồng tiếng phim “Bố già” đầy sâu lắng.
Duy cho biết, đằng sau phần thể hiện trên sân khấu, để chuẩn bị cho bài thi này em cũng mất vài tuần cho việc tìm trích đoạn phù hợp. Nam sinh chia sẻ: “Lần này em chọn phim Việt Nam cũng khá mạo hiểm. Phim Việt Nam tuy tương đối quen thuộc nhưng để khán giả tin rằng đó là giọng của diễn viên thì rất khó, khẩu hình chắc chắn phải khớp”.
Trong số 12 bài thi, hoạt cảnh tái hiện lại nữ anh hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam - chị Võ Thị Sáu của thí sinh Nguyễn Thị Lệ Hằng đã xuất sắc giành “cú đúp” giải thưởng danh giá là giải phụ “Tiết mục dàn dựng ấn tượng nhất” và giải Quán quân của chương trình. Từng giai điệu âm nhạc được thể hiện trong phần thi đã chạm tới trái tim của khán giả về hình ảnh người con gái kiên cường, bất khuất, đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho đất nước.