'Thượng đế' đâm chết bảo vệ vì chiếc giỏ đựng đồ

TPO - Thấy khách mang giỏ của siêu thị ra ngoài, anh Long - nhân viên bảo vệ vội ra nhắc nhở. Sau một hồi đôi co, bất ngờ anh này bị vị "thương đế" rút dao đâm thẳng vào ngực, tử vong sau đó.
Đối tượng Bùi Đức Văn tại cơ quan điều tra.
 

Sáng nay, 30-7, hung thủ Bùi Đức Văn đã bị lực lượng công an Hải Phòng tóm gọn khi đang lẩn trốn.

Vào tối 29-7, Văn (32 tuổi, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) đến siêu thị Big C Hải Phòng mua hàng. Sau khi thanh toán tiền, Văn để hàng vào chiếc giỏ của siêu thị rồi mang ra ngoài khu vực bày bán hàng hóa.

Thấy vậy, nhân viên bảo vệ siêu thị là anh Nguyễn Huy Long (20 tuổi, ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) nhắc nhở và yêu cầu Văn trả lại chiếc giỏ cho siêu thị. Văn buộc phải chuyển hàng sang túi nilon.

Siêu thị BigC nơi xảy ra án mạng.

Ít phút sau, Văn quay lại tầng 2 siêu thị tìm anh Long để “nói chuyện”. Hai bên cãi vã và lao vào đánh nhau. Bất ngờ, Văn rút trong người một con dao gấp đâm thẳng vào ngực anh Long rồi bỏ chạy. Cú đâm vào chỗ hiểm làm anh Long tử vong.

Được biết, anh Long là nhân viên của Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Hoàng Vũ. Theo quy định của siêu thị Big C Hải Phòng thì khách hàng không được mang giỏ đựng hàng ra khỏi khu vực cửa ra vào.

Vũ Văn Việt và Phạm Văn Nam.

Trước đó hai ngày, rạng 27-7, Vũ Văn Việt (18 tuổi, ở xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cùng Phạm Văn Nam (16 tuổi, ở phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đi lang thang ven hồ Quần Ngựa (ở quận Ngô Quyền) thì gặp anh Bùi Văn H. (là dân đồng tính, 37 tuổi, ở phường Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng) liền rủ Nam và Việt “đi chơi”.

Tuy nhiên hai bên không thống nhất được giá tiền nên nảy sinh mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Bức xúc, Việt rút dao đâm anh H. liên tiếp. Thấy vậy, Nam lao vào giằng dao của Việt rồi tiếp tục đâm anh H. gục xuống sau đó tử vong. Cả hai lập tức bỏ trốn.

Sáng 27-7, lực lượng công an đã bắt gọn Việt và Nam khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng).

Trước đó, tối 25-7, Nguyễn Văn Thủy (44 tuổi, ở thôn 3, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) sau chầu rượu tới bến lảo đảo về nhà. Thấy con trai suốt ngày say xỉn, ông Nguyễn Văn T. (74 tuổi) mắng dẫn đến hai bố con ông T. xô xát.

Thủy liền vơ điếu cày bằng tre đập liên tiếp vào đầu ông T. làm ông T. chết ngay tại chỗ. Sau đó, lực lượng công an huyện Vĩnh Bảo bắt gọn Thủy khi hắn đang lẩn trốn ở nhà người quen.

Theo Viết