Thói quen uống cà phê bệt ở TPHCM trở lại

Cuối tuần, nhiều địa điểm ở trung tâm thành phố như công viên 30/4, Bưu điện TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà TP.HCM... đông nghịt người đến uống cà phê bệt.

Sáng cuối tuần, khu vực quanh công viên 30/4 (quận 1, TP.HCM) luôn đông đúc người ngồi vỉa hè uống cà phê.

Khoảng 8-9h, vỉa hè đường Alexandre de Rhodes (quận 1) chật kín người cười nói rôm rả, uống cà phê và trò chuyện cùng bạn bè. Con đường này là địa điểm khá lý tưởng vì không gian yên tĩnh, không quá nhiều xe cộ qua lại.

Tương tự, một góc đường Pasteur (quận 1) cũng có hàng dài xe máy và người ngồi thưởng thức cà phê bệt vào buổi sáng.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ dịp cuối tuần đi dạo, đến công viên uống cà phê để tận hưởng không khí mát mẻ, nắng nhẹ hiếm có vào sáng sớm tại TP.HCM.

Vỉa hè trước Bưu điện Thành phố (quận 1) cũng là khu vực cà phê bệt nổi tiếng. Đông đúc cặp đôi, nhóm bạn trẻ trải bạt ngồi trò chuyện san sát nhau.

Tại một quán bán đồ uống vỉa hè khác, nhiều người xếp hàng chờ để có trên tay những một ly cà phê. Mức giá khoảng 15.000-20.000 đồng/ly.

Công viên 30/4 với những dưới tán cây cao, thảm cỏ xanh ngắt và tiếng chim hót... là địa điểm lý tưởng để ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sáng.

Vy (quận Phú Nhuận) cùng hai người bạn ngồi cà phê bệt gần công viên 30/4 vào một buổi sáng chủ nhật. "Trong tuần phải đi học, cuối tuần thì đi làm thêm nên mình có khá ít thời gian rảnh để đi chơi, cà phê. Tuy nhiên, sáng nay mình dậy sớm để tranh thủ tận hưởng không khí cuối tuần của Sài Gòn trước khi vào làm", Vy nói.

Nhóm bạn của Thanh Trúc đến mua cà phê, nước uống và kiếm một chỗ ngồi thoáng đãng bên trong công viên. "Mình đến đây vài lần trước và rất thích nên quyết định rủ bạn đến ngồi chung hôm nay. Mọi thứ ở đây đều rất tuyệt vời, không khí mát mẻ, nhiều cây xanh, đồ uống không quá đắt", Trúc chia sẻ.

Từ lâu, cà phê bệt là một phần trong văn hóa của người dân TP.HCM. Sau khoảng thời gian dài gần như biến mất trong hơn 2 năm dịch Covid-19, thói quen uống phê bệt đã dần quay trở lại.

Theo Duy Hiệu/Zing