Thoát chết hy hữu trong dòng nước lũ dữ

TPO - Ngoài 4 người chết và mất tích do cơn bão số 2 ập đến tỉnh Lạng Sơn, ngành chức năng còn ghi nhận 2 trường hợp thoát chết hy hữu.
“Thuỷ thần” nhấn chìm nhiều nhà cửa ở TP Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Đó là ông Trường Văn Chớ (SN 1983, trú tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) và anh Hoàng Văn Duy (SN 1996, trú tại xã Tĩnh Bắc, huyện Đình Lập). Hai người này đi làm nương, bẻ ngô về, khi đi qua suối bị nước cuốn đi. Ông Chớ vớ được cành cây ven đường, còn anh Duy gặp một vật nổi nên thoát nạn.

Trước đó, theo Ban chỉ huy Phòng chống Bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, 3 người tử vong là Lăng Văn Phúc (SN 1977), Vi Văn Sòi (SN 1962, đều trú tại huyện Chi Lăng); ông Hứa Văn Đức (SN 1982, trú tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc). Trong khi đó, ông Triệu Văn Minh (trú tại xã Tràng Phái, huyện Văn Quan) mất tích.

Các trường hợp này đều chủ quan, thấy nước to, không phòng tránh nên gặp nạn.

Như vậy, có 4 người chết và mất tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (không phải 6 người như một số thông tin đã đăng tải).

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn tỉnh Lạng Sơn, gần hai chục năm nay, tỉnh này mới có trận lụt lớn như vậy. Hiện nay không mưa, nhưng mực nước trên sông Kỳ Cùng vẫn còn cao. Nhiều gia đình, công sở vẫn bị úng lụt. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn trong sinh hoạt, công tác.

Theo thống kê đến cuối ngày 20/7, có 3061 ngôi nhà trên địa bàn Lạng Sơn bị ngập nước, 28 nhà sập, 60 nhà tốc mái, sạt lở, trên 15.000 m3 đất đá sạt lở, 2000 ha hoa màu bị hư hại, mất trắng.

Đền Cùng ngập nước

Người dân lo lắng khi lũ tràn về   

Mong cho nước rút nhanh