Tặng quà cho nữ sinh bị cưa chân oan

TPO - Chiều ngày 25/3/2016 đại diện báo Tiền Phong đã đến Khoa phục hồi chức năng bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà cho cháu Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, nhà ở xã Ea B’Hốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk).
Đại diện báo Tiền Phong trao tiền hỗ trợ cho Hà Vi

Nữ sinh Hà Vi sau khi bị người lạ tông xe rồi bỏ chạy, trong quá trình điều trị tại BV ĐK huyện Cư Kuin đã bị hoại tử một chân do sự tắc trách của các bác sĩ- điều dưỡng, phải vào BV Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cưa mất 2/3 chân phải vào ngày 11/3. 

Chiều 24/3, Vi được chuyển sang Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình để tập phục hồi chức năng. Sau khi báo Tiền Phong phản ánh sự việc, một số bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ kèm lời chúc Hà Vi sớm bình phục.

Thương bố mẹ nghèo khó lại vất vả xa nhà, đêm đêm phải trải chiếu ngủ dưới chân giường, ăn cơm từ thiện, Vi miệt mài tập luyện để sớm được trở về nhà, đến trường tiếp tục việc học hành. 

Thiếu nữ xinh đẹp, kiên cường kể: Các bác sĩ bảo cháu ráng tập, vài hôm nữa sẽ được lắp tạm một chân giả để tập đi,  chừng nào gắn được chân giả cố định, di chuyển suông sẻ rồi mới có thể xuất viện được.

Ngoài khoản tiền 20 triệu do Phó giám đốc BV ĐK Cư Kuin trực tiếp mang đến, 10 triệu và sữa của Bộ trưởng Bộ Y tế, 5 triệu của cá nhân một phó giám đốc Sở Y tế ghé thăm, đại diện Quỹ Phát triển Tài năng Y học TP Hồ Chí Minh cũng đến tìm hiểu hướng tài trợ phù hợp lâu dài cho Vi. 

Gia đình Hà Vi gửi lời cảm ơn món quà đầy thương yêu của quý độc giả báo Tiền Phong giành cho em, gồm 3 triệu đồng của một vị lãnh đạo tỉnh, mẹ Minh Triết 1 triệu, anh Mai HN 1 triệu, anh Hùng HN 2 triệu, ông Nguyễn Quyền đường Tản Đà BMT 2 triệu, chị TN dược sĩ 2 triệu, nhà thuốc Khổ Qua 500 nghìn, chị N 500 nghìn đồng.

Bố Vi luôn kề bên giúp đỡ con gái

Hà Vi kiên trì tập luyện để sớm trở lại trường lớp

Luyện cho khỏe cơ tay 

Vi tập cử động chỏm xương cụt 

Vi tập đứng thăng bằng