Đỗ Bảo vốn kín tiếng, khó tính khi nhận lời làm chương trình. Vì thế “Thế giới tuyệt vời” do Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức vào tối 7/3 là chương trình đủ sức hấp dẫn nhạc sĩ này, để anh trau chuốt mang tới cho người nghe không gian âm nhạc ấm cúng với dàn ca sĩ đáng tin cậy Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn, Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Anh, Khánh Linh, nhóm Oplus.
Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn thoát khỏi màu sắc hát dòng nhạc cách mạng và thính phòng, thể hiện ca khúc nhạc tình thu hút người xem. Đỗ Bảo chọn cho bộ ba này những ca khúc phù hợp: “Bài ca cho em” khoe chất giọng kỹ thuật tốt của Trọng Tấn. Đăng Dương mềm mại hơn với “Koibito yo - Người yêu dấu ơi”. Việt Hoàn thiết tha hát “Lối nhỏ vào đời”.
Một trong những điểm nhấn là phần dàn dựng và sự trau chuốt dành cho ca sĩ Tấn Minh. Ca sĩ thăng hoa với Bức thư tình đầu tiên của Đỗ Bảo và Mẹ của nhạc sỹ Phú Quang.
Khi được MC Lê Anh hỏi mong gì ở những người đàn ông, Ngọc Anh cho rằng cho rằng người đàn bà ngoài tình yêu thì cần tình thương. “Phụ nữ không nên ảo tưởng sức mạnh mà phải nghĩ rằng không có tình yêu mãi mãi chỉ có khoảnh khắc của tình yêu. Bản thân Nguyễn Ngọc Anh từng nghĩ mình cũng xinh đẹp, hát hay có khi có người nghĩ còn kiếm tiền giỏi nhưng vẫn chưa đủ níu giữ chân người đàn ông của mình”, cô nói.
Bốn chàng trai nhóm Oplus mang tới không khí vui tươi, trẻ trung trong liên khúc Lâu đài tình ái, Mùa đông của anh.
Khán giả có mặt trong đêm diễn ở Nhà hát Lớn khá hài lòng với ánh sáng, hình ảnh minh hoạ tinh tế ở mỗi tiết mụ do Tổng đạo diễn Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn lựa chọn.
Tổng đạo diễn cảm ơn Đỗ Bảo, ê kíp thực hiện và các ca sĩ vì thời gian chuẩn bị cho đêm nhạc không nhiều nhưng mang lại cảm xúc thực sự cho người nghe. “Chúng tôi chỉ có hai tuần để thực hiện live concert như một món quà dành cho các chị, các mẹ, các em nhân ngày 8/3. Tất cả làm với trách nhiệm cao, rất vui vì khán giả dành nhiều sự thiện cảm bằng những chàng pháo tay cũng như lời khen sau khi chương trình kết thúc”, anh nói.