Đồng Nai:

Tai nạn giao thông thảm khốc làm 7 người chết, 40 người bị thương

TP - Chúng tôi đến hiện trường trời vẫn lâm râm mưa, máu loang cả mặt đường, hiện trường ngổn ngang xe cộ và vật dụng của các nạn nhân.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Đại úy Nguyễn Văn Ba - Trưởng trạm tuần tra trạm Dầu Giây kể lại: “Vào khoảng 6 giờ 5 phút sáng 16/7, khi chúng tôi chuẩn bị chào cờ thì nhận được tin.

Tôi lao đến hiện trường, dù đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn nhưng không khỏi kinh hoàng, nhiều người và xe máy bị cán nát, tôi vội điều động toàn đội và anh em công an xã cùng dân địa phương cứu người bị nạn.

Chiếc xe 76K-1719 hiệu Hyundai loại 48 chỗ ngồi bẹp dúm dó và sập hông xuống khiến nhiều người bị kẹt bên trong, chúng tôi mượn kích nâng xe lên đưa người ra.

Có một nạn nhân kẹt chân dưới hông xe, trong lúc xe đang lún dần xuống, chúng tôi buộc lòng kéo mạnh, biết rằng người đó có thể gãy chân, nhưng cứu sống được”.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra  tại Km 1838 + 100 trên quốc lộ 1A, thuộc ấp Hưng Long, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, làm 7 người chết và 40 người bị thương.

Theo các nhân chứng, xe khách BKS 76K - 1719 đi từ Quảng Ngãi vào TPHCM, bất ngờ lao sang đâm thẳng vào 5 xe gắn máy, biển số 60M5 1330, 60S6 - 4726, 72H9 - 0899, 60L8 – 1618, 76M4 - 8212 làm toàn bộ 5 người đi trên 5 xe gắn máy chết tại chỗ, người đi xe đạp may mắn thoát nạn.

Tài xế chính Đỗ Yên Đính

Sau khi “lùa” các xe hai bánh, xe khách lao vào chiếc xe khách 46 chỗ ngồi 53N-3844 chạy theo hướng ngược lại. Cùng lúc một xe khách 15 chỗ ngồi, BKS 53M-8728 cũng đi từ hướng TPHCM  đâm vào phía sau xe 53M-3844 làm một người trên xe 8728 chết.

Do va đập quá mạnh, xe khách 76K-1719 lật vào lề đường bên trái làm một người trên xe này chết tại chỗ. Người xấu số duy nhất trên xe “hung thần” này là ông Hoàng Văn Kỳ, sinh năm 1957, quê Thanh Hóa. Bà Nguyễn Thị Hảo vợ ông Kỳ ngất đi.

Khi tỉnh dậy bà kinh hoàng nhận ra chồng bà đã chết do bị đầu bị đập mạnh vào thành xe khi xe lật, bà nghẹn ngào kể: “Hai vợ chồng tôi sinh sống ở Bình Dương hôm rồi về Quảng Ngãi, cưới vợ cho con trai, trên đường về, khi tới Phan Thiết đổi tài mới thì xe bắt đầu chạy nhanh, ông nhà tôi phàn nàn xe chạy ghê quá. Khi đến chỗ này, nó loạng choạng và lật…”. 

Tai nạn làm cho hơn 40 hành khách đi trên 3 xe khách bị thương phải đưa đến cấp cứu tại các bệnh viện: Đa khoa huyện Trảng Bom, Đa khoa Thống Nhất  Đồng Nai và Chợ Rẫy.

Những bệnh nhân chuyển tuyến trên đa số  bị chấn thương sọ não như: Chị Lê Thị Quỳnh Như ( SN 1984, Phú Yên), ông Diệu Ngân (SN 1967, TPHCM),  ông Tăng Múi (SN 1941, TP HCM)…

Chúng tôi tìm gặp tài xế chính là Đỗ Yên Đính (ảnh) người Quảng Ngãi, khi anh đang thất thần bên các hành khách. Anh cho biết: “Chiếc xe 76K-1719 của bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng ở Quảng Ngãi. Tôi vừa là tài xế chính vừa là người quản lý. Khi xe chạy đến Phan Thiết tôi đổi tài cho anh Tùng lái và treo võng ngủ. Không ngờ…”.

Tài xế gây ra tai nạn là Võ Duy Tùng (SN 1969) ngụ tại xã Tư Nghĩa, Quãng Ngãi, hiện đang điều trị tại BV Đa khoa Thống Nhất.

Đến chiều ngày 16/7/2007 những người tử nạn đã được xác định danh tính gồm: Trần Thị Dung, sinh năm 1959, ngụ ở xã Đồi 61; Vũ Phi Hùng, sinh năm 1971, ngụ ở xã Trung Hòa, cùng huyện Thống Nhất); Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1970, ngụ ở huyện Trảng Bom, Nguyễn Thị Thúy Phượng, sinh năm 1985, ngụ ở xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất; Âu Quốc Kôn, - sinh năm 1971, ngụ ở quận 6, TPHCM và Nguyễn Ngọc Định, sinh năm 1990 tạm trú tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Đại úy Nguyễn Văn Ba bức xúc nói:“ Cung đường này rất nguy hiểm, do độ cong lớn, gặp lúc trời mưa, đường trơn trượt, chúng tôi nhiều lần đề nghị ngành giao thông làm dải phân cách nhưng vẫn chưa làm.

Đã có nhiều tai nạn xảy ra ở đây, chúng tôi cũng dự đoán sẽ có tai nạn nghiêm trọng nên rất hay tuần tra ở cung đường này để cảnh báo các tài xế giảm tốc độ”.