Suýt mất mạng khi chữa rắn cắn ở nhà thầy lang

TPO - Một bệnh nhân bị rắn cắn rồi nhờ thầy lang chữa trị. Khi tình trạng bệnh nặng, chân bị hoại tử, người này mới vào bệnh viện.

Ngày 11/10, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đang cấp cứu, điều trị cho một bệnh nhân bị sốc, chân hoại tửrắn cắn. Bệnh nhân là N.T.T.H (SN 1968, trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông).

Trước đó, đêm 9/10, bà H. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc, nhiễm trùng, huyết áp và mạch không đo được, suy đa tạng, rối loạn đông máu, hoại tử chân phải.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân H.

Bệnh nhân kể, chiều 5/10, đang làm rẫy thì bị rắn cắn vào chân phải. Bệnh nhân dùng dây cột garô vết thương và gọi người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil.

Trong lúc chờ các bác sĩ lấy máu xét nghiệm, bà H. được người nhà của bệnh nhân giường kế bên chỉ tới nhà thầy lang chuyên chữa trị rắn cắn ở huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Sau đó, bà H. thuê xe tới chỗ thầy lang chữa bệnh. Quá trình nằm điều trị tại nhà thầy lang, bà H. được cho uống thuốc lá không rõ loại, xông chân và thầy lang dùng dụng cụ xử lý vết thương.

Khi uống thuốc lá, bà H. bị nôn ói và tiêu chảy, chân đau nhức, người mệt mỏi. Tới đêm thứ 4, bà H. bị ngất xỉu, được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bác sĩ CKII Huỳnh Thị Đoan Dung – Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng nặng.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, tiêm huyết thanh kháng độc rắn và xử lý vết thương hoại tử. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã có tiến triển tốt.