Sững sờ phát hiện "tình địch" là em họ

TPO - Tôi thấy thật đáng tiếc cho hạnh phúc của anh chị khi đọc câu chuyện"Người tình trong bóng tối của chồng là cô em họ tôi" bởi có kẻ thứ 3 là cô em họ xinh đẹp của chị chen vào. 
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ theo tôi chị nên tìm thời cơ hợp lí để nói chuyện với chồng chị. Bằng chứng thì sờ sờ ra đó rồi. Chắc anh ấy cũng chẳng dại gì mà chối tối hay “cả vú lấp miệng em”, nên chị cứ bình tĩnh, cứ từ từ phân tích hết điều hơn và thiệt trong chuyện chồng chị quan hệ với cô em họ của chị.

Chị phải làm cho chồng hiểu mối quan hệ đó là vi phạm luật hôn nhân, đi ngược lại với đạo lí, với thuần phong mỹ tục. Nhất là hiện nay anh chị đã có con chung, cháu gái chưa đầy năm, sẽ là bất hạnh nếu vợ chồng chị không tìm hướng giải quyết êm thấm chuyện này để cùng nhau nuôi nấng, dạy dỗ con gái nên người.

Sai thì rõ ràng chồng chị đã sai rồi, chỉ có điều để anh ấy tâm phục khẩu phục nhận ra sai lầm của mình mà quay về với vơ con, thì chuyện đó còn phụ thuốc vào thái độ của chị, vào độ khéo léo, tinh tế và vị tha của chị đối với anh ấy.

Còn như chị đã làm hết sức để níu kéo chồng mà anh ấy vẫn lén lút quan hệ trai gái với cô em họ của chị, thì chị nên có quyết định cứng rắn.

Trước hết chị cần báo cáo với bố mẹ đôi bên, lắng nghe ý kiến của các bậc phụ huynh và nhờ người thân can thiệp khuyên nhủ chồng mình.

Cuối cùng không lay chuyển được chồng thì tôi nghĩ chuyện chị đưa đơn ra tòa chia tay chồng là điều nên làm. Cũng không nên bi lụy hay nuối tiếc người đàn ông khi họ đã không vì hạnh phúc gia đình, không vì cuộc sống của vợ cái, con cột của mình mà vì chạy theo lối sống bản năng, chạy theo người đàn bà khác làm gì chị ạ. Dũng càm lên để có quyết định đúng chị nhé.