Sôi động đêm nhạc Giai điệu hoà bình

Tối 10/9, chương trình ca nhạc Giai điệu hoà bình đã diễn ra hết sức sôi động tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của các ngôi sao Việt Nam, Hàn Quốc

Bên cạnh những ngôi sao ca nhạc Việt Nam như  Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Anh Quân, Trọng Tấn..., ban nhạc nữ Jewelry, nam ca sỹ Kang ta cũng là những ngôi sao được các fan hâm mộ mong đợi nhất.

Vì là chương trình ca nhạc đặc biệt kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Việt Nam và 60 năm ngày độc lập của Hàn Quốc, nên dường như ban tổ chức cũng đã nỗ lực để tạo dấu ấn đặc biệt với sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng, cách bài trí sân khấu hoành tráng, hiện đại.

Những nỗ lực đó đã được đáp lại bằng những  tràng pháo tay không dứt trong và sau mỗi tiết mục. Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh KBS và VTV.

Nổi trội trong các tiết mục ca nhạc của Hàn Quốc là vũ điệu. Ngoài giọng hát, các nghệ sỹ Hàn Quốc rất chú trọng tới vũ điệu và đã thực sự tạo được sức hấp dẫn. 

Vũ điệu xe lăn được nồng nhiệt tán thưởng                   

Đặc biệt, vũ điệu xe lăn của nhóm nhạc Clon cũng khiến khán giả ngạc nhiên và thán phục. Nếu không được giới thiệu trước nam ca sỹ Kang Won Rea bị liệt nửa người, chắc hẳn không ai có thể nhận ra ranh giới giữa người lành, người tật.

Sau những phút sôi động, Kang Won Rea lại trầm lắng với ca khúc Song I- Tình yêu của tôi. Bài hát thể hiện nỗi lòng vừa biết ơn, vừa xin lỗi của anh dành cho người vợ tên là Song I, người đã hết mình và luôn sánh bước cùng anh trước và sau khi anh bị tai nạn.

Mơ ước về một thế giới hoà bình êm ấm đã được Kang Won Rea và Park Mi Kyung cùng các em thiếu nhi trung tâm văn hoá quận Ba Đình thể hiện qua bài hát Em là bông hồng nhỏ của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Chàng trai Hàn thanh mảnh Lim Tae Kyung vừa mới vang lên câu hát Dù có đi "pốn" phương trời trong bài Nhớ về Hà Nội của nhạc sỹ Hoàng Hiệp đã được tán thưởng nhiệt liệt. Mặc dù, phát âm tiếng Việt chưa thật rõ, thật chuẩn, nhưng tình cảm và lòng yêu mến Hà Nội của anh đã dành trọn được tình cảm của các khán giả Việt Nam.

Tất cả các nghệ sỹ hai nước đã kết thúc chương trình bằng bài hát đầy tình hữu nghị Tay trong tay.

Ngay sau buổi biểu diễn, PV Tiền phong đã may mắn được dành... ba phút để hỏi chuyện ngôi sao Hàn Quốc.

Kang ta
Kangta: “Tôi đã từng tới Hạ Long quay phim cho KBS. Tôi thấy Hạ Long rất đẹp. Đây là lần biểu diễn đầu tiên của tôi tại Việt Nam. Tôi không ngờ rằng mình lại được hâm mộ đến thế. Nếu biết các bạn yêu mến tôi đến vậy, tôi sẽ có gắng trở lại VN biểu diễn nhiều hơn nữa”

Mặc dù biểu diễn rất nhiệt tình trên sân khấu, nhưng ca sỹ khuyết tật  Kang Won Rea không hề tỏ ra mệt mỏi. Anh cho biết: “Tôi bắt đầu thành lập ban nhạc từ năm 1996. Năm 2000, không may tôi bị tai nạn phải nằm viện mất một năm. Tôi đã nỗ lực tập luyện để có thể trở lại với sân khấu. Năm 2005, tôi đã được trở lại với sân khấu và vũ điệu xe lăn là một trong số những tiết  mục chính trong tất cả các chương trình biểu diển của tôi và không ngờ được khán giả rất yêu thích

Lim Tae- Kyung, chàng trai Hàn hát tiếng Việt thì tâm sự: “Tôi thấy rất tự hào được hát bằng tiếng Việt. Phát âm tiếng Việt của các bạn rất khó nên tôi phải cố gắng. Cũng may có chị Mỹ Linh giúp đỡ nhiều. Tôi rất vui mừng được hát chung với chị Mỹ Linh. Chị ấy thật  xinh đẹp, nhiệt tình và có giọng ca tuyệt vời”

Kang ta
Kang ta