Phóng sinh chim, cá trong lễ cầu quốc thái dân an

Ngày 17/2, hàng trăm con chim cùng nhiều cua, cá được phóng sinh tại lễ cầu quốc thái dân an ở chùa Bà Đa (Đà Nẵng).
 

Từ sáng sớm, gần 1.000 phật tử đã đổ về chùa Bà Đa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để tham dự Đại lễ cầu an "Chẩn tế cô hồn - cầu nguyện quốc thái dân an".

8h sáng, đoàn rước Pháp hội Dược Sư thất châu từ trong chùa ra làm lễ. Các thượng tọa tiến hành nghi thức niệm hương, phục nguyện...

Từ tăng ni cho đến phật tử...

... đều thành kính làm lễ cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình, nhà nhà hạnh phúc.

Đoàn rước của các thượng tọa dâng lễ tại bàn.

Những mâm cúng cho vong hồn không nơi nương tựa được bày biện trang trọng.

Hòa thượng chủ lễ vừa đi vừa vảy nước từ bông hoa hồng để giúp mọi người rũ bỏ bụi trần. Sau đó ông tiến lại vảy nước lên những hộp giấy, thùng nhựa đựng chim, cua, ốc, cá phóng sinh.

Những phật tử đưa thùng giấy đựng chim ra thả ngay trước chùa.

Tuy nhiên, nhiều chú chim mệt mỏi không thể cất cánh sau khi ra khỏi hộp giấy. Nhiều chú khi được đặt lên cành cây cũng nằm bẹp vì kiệt sức.

Còn những thùng cá, tôm, lươn, trạch được chở đến đoạn cầu vắng bắc qua sông Cẩm Lệ để phóng sinh, tránh tình trạng cua, cá vừa xuống nước đã bị người dâng quăng lưới.

Những con cá trê quẫy mạnh trước khi được trở về với môi trường.

Theo Theo VnExpress