'Phố Tây' Tạ Hiện đông kín khách tới khuya trong dịp nghỉ lễ 2/9

TPO - Sau 2 năm không thể "mở cửa" vì đại dịch, người dân khắp nơi đã kéo về khu "phố Tây" Tạ Hiện khiến nơi đây trở nên cực kỳ đông đúc, nhộn nhịp trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ghi nhận của PV, tại ngã tư phố Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tấp nập khách quốc tế và nội địa đổ về vui chơi, ăn uống trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Khu vực vốn là điểm vui chơi, giải trí của nhiều du khách nước ngoài. "Phố Tây" mới nhộn nhịp trở lại khoảng nửa năm nay sau hơn 2 năm liên tiếp đóng cửa vì COVID-19.

Đến khoảng 21h, nhiều hàng quán không còn chỗ ngồi, con đường đông nghịt người đi lại.

Dù một bộ phận người dân đã đi du lịch hoặc về quê nhưng không khí ở khu vực này vẫn cực kỳ náo nhiệt.

Nhiều người đứng "chôn chân" tại ngã ba Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến.

Nhân viên phục vụ “mỏi tay” ghi số bàn và ghi thực đơn phục vụ các vị khách.

"Cũng lâu lắm tôi với bạn bè chưa tụ tập ở phố Tạ Hiện, nhân dịp nghỉ lễ không đi đâu thì hẹn nhau lên đây để cùng nhau trò chuyện, ăn uống cùng nhau", anh Quang (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Khoảng 21h là khi các quán bar, club tại các khu vực trên bắt đầu lên nhạc mạnh, dòng người qua lại càng lúc càng đông hơn.

Dòng người nườm nượp, nối đuôi nhau di chuyển trên con phố này.

Các nhà hàng kê lấn bàn ghế ra cả lòng đường để phục vụ khách.

Đến khuya muộn, lượng người ở khu vực Tạ Hiện còn tấp nập, chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Du khách tập nập trước một cửa quán bar trên phố Tạ Hiện.